Ngay đêm qua, đã có bạn báo tin cho biết cuộc gặp Trump- Zelensky đã thất bại: Không văn bản nào được ký kết!
Ôm nỗi thất vọng ấy đi ngủ. Sáng nay mở mạng, tràn ngập những hình ảnh hai ông này cãi nhau như ở chợ trời...Chán toàn tập!
Máu người Ukraine & Nga tiếp tục đổ!
Quá buồn!
Nhưng thế không phải là ngoại giao!
Ps 1: Tôi đã đọc cái gọi là "thỏa thuận khoáng sản", phải nói là choáng. Nếu đổi tài nguyên đất nước, mà không đem lại an ninh và hòa bình cho dân thì ký làm gì?
Ps 2: Tôi chưa sang Mỹ, chưa từng ở Mỹ. Nhưng một ông bạn tôi đã nhiều lần đi và đã học, nghiên cứu bên đó cho biết: Dân Mỹ có nhận thức cao, dĩ nhiên. Nhưng trong đó cũng có cả non trăm triệu người không quan tâm đến chính trị và cũng chẳng đi bầu cử! Nên nếu ai đó "mua" được thành phần này, chuyện thắng cử có thể giải thích được.
Tôi không tin lắm!
Nhưng nay nhìn cảnh này, chợt nghĩ, nhẽ nào ông bạn tôi đúng?
TRẦN THANH CẢNH 01.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.