lundi 3 mars 2025

Mạnh Kim - Lương thiện là phẩm chất mà nhân loại luôn tìm đến


Việc chọn đứng ở đâu trong thời buổi nhiễu nhương chia rẽ này không có gì quá khó khăn.

Vấn đề chính sách và chọn lựa chính sách của Washington không hẳn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vấn đề là người ta có hổ thẹn với chính mình, và đặc biệt với con cái, khi quyết định thể hiện rõ chính kiến hay không.

Tôi không thể dạy con tôi rằng, hãy cứ nói dối, vì thời đại này nói dối không phải là giá trị cần thiết để đánh giá nhân phẩm. Tôi không thể nói với con của tôi, con cứ việc sống xu nịnh nếu cần, vì điều đó mang lại lợi ích cho cuộc đời của con bây giờ và sau này. Tôi không thể dạy con tôi rằng, hãy tôn sùng sự ác độc và lưu manh vì đó là “hình mẫu” đang được số đông ngưỡng mộ.

Tôi không thể vừa nói với con rằng tử tế và lương thiện là phẩm chất mà nhân loại luôn tìm đến, đồng thời cùng lúc tôi nói với con rằng sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ và bận lòng khi chà đạp những phẩm chất đó. Tôi không thể nói với con của tôi, phải biết “thức thời” và phải luôn nhìn xem đám đông nghĩ gì và cần phải đứng về phía họ để được “an toàn”.

Ngược lại, tôi sẽ nói với con tôi, hãy tránh xa đám đông nào cổ vũ cho câu nói "I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, OK?".

Trong một thế giới mà vô số người xem câu nói đó là “bình thường” thì việc đứng với một nhóm thiểu số chống lại điều đó là một chọn lựa không sai. Ở thời đại khủng hoảng này, sẽ là một may mắn khi vẫn còn có một nhóm thiểu số cương quyết với vị trí mà mình chọn đứng, và không cần phải luôn cố hài lòng đám đông bằng sự trí trá lươn lẹo để được đánh giá là kẻ thức thời hiểu chuyện.

Tôi có một đứa con sắp bước vào đời. Tôi sẽ không trải tấm thảm vô đạo đức và khuyên nó cần phải bước lên. 

MẠNH KIM 03.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.