mercredi 12 mars 2025

Lê Đức Dục - Gạc Ma, còn hai ngày nữa...

 

Những năm trước, sau khi tưởng vọng ngày quân Trung Quốc  xâm lược Hoàng Sa [19-1-1974].

Qua tháng Hai lại nhắc nhớ 17-2-1979, ngày quân Tàu xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung.

Sau 17-2 lại thấy anh em treo Facebook những khắc khoải về Gạc Ma : 14-3-1988.

Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Mùa của sinh sôi hạnh phúc.

Còn hơn nửa thế kỷ qua, với người Việt yêu nước, mùa Xuân còn là mùa nhắc nhớ đến những kẻ cướp nước.

Tháng 1 : Máu đổ ở Hoàng Sa

Tháng 2 : Máu đổ trên biên giới  phía Bắc

Tháng 3 : Máu đổ ở Gạc Ma, Trường Sa

...

Vậy là hết mùa xuân!

Hai ngày nữa là 14-3, ngày này năm 1988 giặc đã thảm sát 64 người lính Việt giữa Biển Đông, những ngày này có ai có nhớ đến các anh không ?

Ảnh : Cụ bà Hà Thị Liên (87 tuổi [nếu còn, nay cụ đã hơn 95], quê Hà Tĩnh, mẹ của liệt sĩ Đào Kim Cương, hôn lên di ảnh con trai.

Anh Cương là một trong số 64 người lính hải quân đã hy sinh sáng 14-3-1988 trong cuộc thảm sát hèn hạ của quân Trung Quốc, nhằm xâm chiếm trái phép đảo Gạc Ma của Việt Nam!

LÊ ĐỨC DỤC 12.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.