jeudi 6 mars 2025

Lê Diễn Đức – Chơi bẩn đâm sau lưng Zelensky, Mỹ thất bại bẽ bàng


Có tin Mỹ đang tiến hành nói chuyện với các nhân vật đối lập của Ukraina là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và cựu tổng thống Petro Poroshenko, với mưu đồ lật đổ Tổng thống Zelensky - một chiến binh dũng cảm, không dễ sai bảo.

Nhưng cả hai người Mỹ chọn đều từ chối yêu cầu một cuộc ‘’đảo chính’’ chẳng lấy gì hay ho của Mỹ. Vì họ ý thức được rằng, ông Zelensky là tổng thống được bầu ra trong một cuộc bầu cử tự do, dân chủ, và vẫn là tổng thống hợp pháp, hợp hiến của Ukraina.

Màn đánh bẩn đâm dao sau lưng người khác thật bẽ bàng!

Tôi cứ loay hoay suy nghĩ rằng, tại sao Mỹ là một cường quốc giàu có, hùng mạnh nhất thế giới, lại có thể chơi xấu như thế.

Rồi chợt tỉnh rằng, nước Mỹ với 249 năm lịch sử là của 340 triệu người Mỹ xây dựng nên qua nhiều thế hệ, nên chắc chắn 100 % nước Mỹ không phải của riêng ông Donald Trump! Ông Trump làm Tổng thống thì cao lắm cũng chỉ đến tháng 1/2029.

Bài học gần đây nhất thôi mà Mỹ vốn hay quên! Ông Marco Rubio, lúc còn là Thượng nghị sĩ, nay là Ngoại trưởng Mỹ, từng đã sang tận biên giới Colombia- Venezuela hô hào hỗ trợ các cuộc biểu tình của quần chúng chống đối ông Nicolas Maduro.

Chính phủ Mỹ cấm vận kinh tế, tịch thu tài sản của Venezuela tại Mỹ, ‘’rút ống thở’’ nền kinh tế Venezuela, công nhận nhà đối lập Juan Guaido là tổng thống và mở văn phòng liên lạc tại Washington. Dữ dằn vậy mà giờ này không biết ông Juan Guaido lặn đâu không tăm hơi, trong khi ông Nicolas Maduro vẫn là tổng thống thực quyền ở Venezuela.

Cứ tưởng có tiền thì có thể làm cha thiên hạ ư? Khó đấy!

LÊ DIỄN ĐỨC 06.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.