vendredi 7 mars 2025

Lâm Bình Duy Nhiên - Trump chỉ ép kẻ yếu thế, làm sao đàm phán bình đẳng ?


Nghệ thuật đàm phán có lẽ tổng thống Trump biết rất rõ. Tuy nhiên, trong cuộc chiến Ukraine và Nga, ông chỉ “đập” và gây áp lực vào kẻ yếu thế, tức Ukraine chứ không hề yêu sách gì kẻ mạnh, Nga của Putin.

Vậy đó đâu còn gì để đàm phán một cách bình đẳng nữa!

Ông giờ mới thấy rằng chuyện đàm phán để có lệnh ngừng bắn là điều không hề dễ. Hòa bình càng khó hơn 24 giờ, thậm chí vài tháng như ông nghĩ.

Chính vì vậy, ông mới bực và chỉ trích tổng thống Zelensky, thậm chí còn muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của chính quyền Ukraine: Thảo luận với phe đối lập Zelensky nhằm vận động bầu cử tổng thống, bất chấp thiết quân luật, để đưa một nhân vật khác “dễ bảo” và “ngoan ngoãn “ hơn lãnh đạo Ukraine.

Ông Trump muốn ghi tên tuổi của mình vào lịch sử nước Mỹ và thế giới như vị tổng thống Hoa Kỳ quyền lực và vĩ đại nhất. Bằng mọi giá, hòa bình tại Ukraine và Gaza phải diễn ra để tên tuổi ông được lưu danh, và cả giải Nobel Hòa bình cũng phải được dành cho ông.

Cho nên, dưới mắt Trump, Zelensky là “kẻ cản đường” cho mọi lộ trình và tham vọng của ông. Để đạt được những lời hứa khi tranh cử, Zelensky phải bị loại khỏi “cuộc chơi”.

Khi người Mỹ và CIA nhúng tay can thiệp vào nội bộ các quốc gia, thường kết quả không tốt đẹp, thậm chí khiến xã hội trở nên loạn lạc và bất ổn!

Những bài học lịch sử vẫn còn đó…

LÂM BÌNH DUY NHIÊN 07.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.