"On peut tout fuir sauf sa conscience - Chúng ta có thể chạy trốn mọi thứ, ngoại trừ lương tâm của mình.”
Đây là một câu trích dẫn của Stefan Zweig (nhà văn, nhà tư tưởng người Áo) mà tôi vẫn thường nghĩ đến, khi quan sát diễn biến của các sự kiện địa chính trị trên thế giới ngày nay.
Câu trích dẫn của Stefan Zweig thúc đẩy chúng ta suy ngẫm về nguồn gốc và quá trình hình thành lương tâm của mình. Lương tâm là yếu tố không thể tách rời để hướng dẫn suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta.
Theo Stefan Zweig, lương tâm có thể được coi là sự thám hiểm sâu sắc các yếu tố cấu thành nên tâm hồn con người. Những sự tìm hiểu nội tâm giúp làm sáng tỏ những tình huống khó xử, đam mê và cả sự dày vò ẩn nấp bên trong tâm hồn. Chính các yếu tố này đã đào luyện nên cuộc sống và các quyết định của chúng ta.
Ông tìm cách hiểu sự phức tạp của cảm xúc, động cơ và suy nghĩ cấu tạo nên những tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức của con người. Một cuộc tìm kiếm nội tâm để hiểu những xung đột bên trong và những đam mê thúc đẩy chúng ta hành động để đạt đến những mục tiêu được đề ra.
Stefan Zweig kêu gọi chúng ta phải gìn giữ lương tâm của mình thông qua sự tự vấn sâu sắc, và lòng trung thành với các nguyên tắc nhân bản và cả tâm linh.
Để làm được điều này, điều cần thiết là phải suy ngẫm một cách sâu sắc về hành động của mình, hiểu động cơ và tôn trọng các giá trị của chính bản thân, ngay cả khi phải chịu muôn vàn áp lực đến từ xã hội.
Không có tâm hồn và lương tâm thì tất cả chỉ là phù phiếm, thậm chí trở nên tàn bạo và phi nhân tính!
Bài học về Mao, Staline, Hitler và Pol Pot, những tên bạo chúa khát máu, vẫn còn đó nhưng dường như nhân loại vẫn cố tình không muốn hiểu.
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 08.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.