dimanche 9 mars 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Mặt nạ nhiều thần tượng đã rơi!

 

Thần tượng mà dối trá tham lam, cứ tẩy chay thẳng tay, chẳng việc gì mà cứ cố chấp u mê mãi!

Những ngày qua, câu chuyện thần tượng với những lùm xùm đã trở thành một câu chuyện ào ạt truyền thông. Các "thần tượng" dẫn dắt công chúng qua nhiều miền cảm xúc trái cực, từ yêu thành ghét, từ trân trọng thành thất vọng hay còn gọi là "quay xe".

Thần tượng đến từ nhiều lĩnh vực với đủ vai trò: sư sãi, doanh nhân "chính nghĩa" và "bần bật" nhất là các "idol top top".

Nếu nhìn cho kỹ thì ta thay đổi chứ không phải là họ thay đổi, cho nên nếu ta có tức giận, thì đó là ta đang tự trừng phạt bản thân mình chứ không phải tác động lên họ. Thực sự họ vẫn vậy, một con người, một bản chất mà họ đã dùng ánh hào quang của họ để thôi miên ta đi theo các miền cảm xúc của ta.

Bạn thấy đấy, bà Hằng Đại Nam, ngài Minh Tuệ, Quang Linh Vlog, Thùy Tiên hay Phạm Thoại, trước giờ họ vẫn vậy mà? Chỉ là ta đã tỉnh ra bao nhiêu phần trăm và khôn hơn được bao nhiêu phần trăm trong mối tương tác cảm xúc với họ, đủ để nhận ra con người thật của họ qua cái mục đích mà họ muốn ở ta hay không mà thôi.

********

Người ta còn đẹp hay không, khi đặt họ trong những mối quan hệ quyền lợi, cộng với việc tỉnh táo hơn một chút trong lý trí, bạn sẽ dễ dàng nhận ra, thay vì bị dắt mũi.

Trong số những người tôi kể trên, bà Hằng Đại Nam, tôi sẽ không ý kiến gì nữa vì những gì cần nói ta cũng đã nói hết rồi. Giờ không quan tâm nữa, không đáng.

Ngài Minh Tuệ cũng tương tự. Không còn quan tâm nữa vì thấy không cần thiết. Một phần, tôi tìm thấy sự quý mến hạnh tu của những người khác mà không phải ngài ấy. Hơn nữa, tôi ghét sự ồn ào, nên dừng đấy là đủ.

Các cuồng fan của bà Hằng hay ngài Tuệ thì vẫn thế. Vẫn tiếp tục "chiến đấu" trên cõi mạng (mà công nhận họ khỏe và dai thật, không biết họ có dành thời gian cho con cái hay gia đình không nữa). Có những người, sự tỉnh táo không có trong tiềm thức của họ, thôi cũng kệ.

********

Và giờ thì đến mấy cái "idol top top"

Nhiều bạn đã tỉnh giấc khi các idol nhuốm mùi tiền. Như tôi đã nói, thực sự họ vẫn thế thôi. Chỉ là ta chưa có nhiều thông tin về họ trước đây, hay nói nôm na là vẫn đẹp đẽ cho đến khi bị lộ.

Nhưng không có nghĩa là tất cả tỉnh giấc. Cuồng fan còn nhiều lắm. Chửi bới rủa xả mỗi ngày. Đội này cũng đáng "khâm phục" không kém gì đội trên của bà Hằng hay ngài Tuệ.

Nhưng có cái khác là, đội này khác đội cuồng của bà Hằng ông Tuệ, là phải trả giá bằng kinh tế. Mà cũng lạ, trả giá bằng kinh tế là thứ khiến người ta lẽ ra phải nhanh khôn ra nhất, nhanh sáng mắt ra nhất, nhưng không hiểu sao đội này vẫn lì kinh khủng.

Cuộc sống có bao mối quan hệ, bao con người quanh ta, chúng ta cần quan tâm, yêu quý và lo toan. Thần tượng suy cho cùng cũng là người dưng nước lã, nếu họ tốt thì ta tôn trọng, họ tham lam dối trá và gây thiệt hại cho cộng đồng, thì chúng ta tẩy chay, chuyện hết sức bình thường.

Năm nay, mặt nạ của các "idol top top" rơi xuống hơi bị nhiều. Đã rơi xuống rồi thì đừng cho cơ hội nhặt lên để diễn với đời thêm một lần nữa. Vì cát sê cho những lần diễn đó, là tiền túi của bạn đấy!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.