Ông Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng bộ Thông Tin Truyền Thông vừa thoát án hình sự nhờ nguyên tắc « suy đoán vô tội ».
Ông Nguyễn Trọng Đường (cựu vụ phó, cựu giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT) thừa nhận đã ký quyết định phê duyệt Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng gói thầu số 8 cung cấp thiết bị, phần mềm, gây thiệt hại 17 tỉ đồng.
Tuy nhiên ông Đường trình bày « chịu áp lực » từ chỉ đạo của ông Trương Minh Tuấn (khi đó là bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Theo lời khai tại tòa, ông Đường nhận được "chỉ đạo miệng" từ ông Tuấn, và hiểu rằng bộ trưởng chỉ đạo cho AIC trúng thầu.
Trước lời khai trên, chủ tọa đặt vấn đề "Bộ trưởng có chỉ đạo bằng văn bản nào không"?
Cựu vụ phó cho biết "Bộ trưởng chỉ đạo miệng chứ không có văn bản nào".
Theo hồ sơ vụ án, tại giai đoạn điều tra ông Trương Minh Tuấn cũng có lời khai thể hiện quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Tuy nhiên ông Tuấn khẳng định không chỉ đạo Nguyễn Trọng Đường phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia xây dựng dự án, đấu thầu rồi trúng thầu tại VNCERT.
Cơ quan điều tra cho rằng dù Nguyễn Trọng Đường có lời khai về việc "hiểu ý" ông Trương Minh Tuấn chỉ đạo VNCERT cho Công ty AIC trúng thầu, nhưng không có tài liệu nào khác chứng minh. Do vậy chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với ông Tuấn trong vụ án này.
Nhưng tôi lại muốn nói chuyện khác, cũng như một số VIP và đồng liêu ông Trương Minh Tuấn xài số điện thoại đẹp, kiểu tiến lên, 4 số cuối là 5678.
Hôm đó tôi đang làm việc ở tòa soạn thì có số điện thoại 5678 gọi đến. Bộ trưởng tự giới thiệu và nhờ tôi hỗ trợ ông trong việc lành mạnh hóa, kiểm soát mềm mạng xã hội. Ông nói ông đang cùng nhà báo Tạ Bích Loan VTV thực hiện một chuyên đề tương tự nhưng mang tính tuyên truyền là chính.
Sau nhiều cuộc nói chuyện, tôi nói bộ trưởng nên bỏ số 5678 đi xui lắm, tôi cũng từng xài số đó nên biết.
Bộ trưởng cười ngất có vẻ không tin.
Nhưng sau đó thì bộ trưởng bị sa vào vòng lao lý.
Cùng lúc đó, một người bạn tôi ở báo Tuổi Trẻ là nhà báo Hoàng Khương cũng có điện thoại kết thúc bằng 5678, tôi cũng khuyên bỏ đi nhưng anh cũng cười ngất.
Sau đó Hoàng Khương cũng bị bắt (hiện anh đã về đời, có cuộc sống ổn định).
HOÀNG LINH 17.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.