mercredi 5 mars 2025

Dương Quốc Chính - Vest hay không vest cũng vậy thôi


Đọc tút này của cháu Tifosi thấy buồn cười vãi. Tầm này bưng bô nó cũng cần có trí tuệ, hiểu biết lịch sử, đọc nó mới trôi. Chứ bưng kiểu này chỉ chăn bọn nhi đồng.

Ý chúng nó chê bạn Zelensky, nhân tiện bưng bô đoàn ngoại giao ta. Nhưng trên thực tế, đoàn ngoại giao của ông Đồng dự hội nghị Fontainebleau là thất bại hoàn toàn, đ*ch được cái gì hết. Cơ bản cũng do cương với Pháp (cũng như Zelensky thôi), có phần vô lý hơn.

Đàm phán thất bại nên mới có "truyền thuyết" là chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đó cũng đang ở Pháp, phải nói rằng: "Các chú làm hỏng hết việc của bác." Thế là bác mình phải lật đật đúng nửa đêm mò đến nhà Moutet, là Bộ trưởng Bộ Pháp quốc hải ngoại (Bộ Thuộc địa), để xin ký cái Tạm ước 14/9. Lưu ý là ký lúc nửa đêm, tại nhà riêng của ổng, không vinh dự gì, bác tất nhiên không mặc vest mà mặc bộ kaki xám.

Nguyên nhân đoàn ông Đồng đàm phán thất bại, chủ yếu là do lại lật kèo cái Hiệp định Sơ bộ đã ký trước đó, có điều khoản là Việt Nam là một nước Tự do nằm trong Liên hiệp Pháp (không phải độc lập), và Nam Kỳ có thống nhất hay không sẽ quyết định bởi trưng cầu dân ý. Lúc đàm phán thì các bác lật lại, đòi Việt Nam độc lập và thống nhất Nam Kỳ. Thế là bọn Pháp cay quá nó cũng dừng luôn đàm phán.

Phải nói là cực giống vụ Zelensky vừa rồi, nhưng đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại tỏ ra "phách lối" hơn, do lật kèo đã cam kết. Bác không mặc vest, lại đàm có mỗi mình lúc nửa đêm trong vài tiếng là ký được luôn, là do bác chấp nhận hèn với Tây!

Nếu copy văn của anh em cuồng Trump bò Nga vừa rồi thì đúng là "ăn mày đòi xôi gấc", đàm phán trên thế yếu mà lại hung hăng!

Sau khi đàm phán thất bại, Tạm ước của bác mình ký lại quay về Hiệp định Sơ bộ, tức là lại hèn với Pháp, cũng y như em Zelensky xin đàm phán tiếp với Trump thôi! Nhưng sau sách giáo khoa dạy là bác ký Hiệp định đó để câu giờ, cho chúng ta có thời gian để chuẩn bị kháng chiến!

Tất nhiên giá phải trả cũng căng, mất 8 năm kháng chiến, thiệt hại không nhỏ. Ukraine thì mới có 3 năm ăn thua mẹ gì.

Tóm lại, mặc vest xịt gôm bóng mượt cũng đ*ch ăn thua đâu, ăn nhau ở nội dung đàm phán hết! Đấy mới là bản chất của vấn đề, các cháu ạ!

Mình viết về lịch sử Việt Nam hiện đại nghe nó trần trụi vậy nhưng 100 % là thật, đều có nguồn cả. Anh em sử đảng cứ phản biện thoải mái nhé! Tất nhiên các cháu mới đọc sách giáo khoa với báo đảng thì sẽ sốc, lại húc cho mà xem.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 05.03.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.