Hôm về nhà, tôi ngạc nhiên thấy những cây cầu khá kiên cố mà nhà tài trợ có khi là … YouTuber!
Ở quê tôi, cũng giống như nhiều nơi khác ở miền Tây, có rất nhiều kênh rạch lớn nhỏ. Việc đi lại thường khó khăn vì thiếu cầu. Cầu ngày xưa (kiểu cầu khỉ) thì không còn phù hợp cho thời mới khi bà con toàn đi xe gắn máy (và có khi xe hơi nữa).
Nhà nước thì than vãn là không có tiền xây cầu cho bà con. Cần mở ngoặc để thêm rằng Kiên Giang là tỉnh giàu nhứt miền Tây. Mỗi năm, Kiên Giang thu ngân sách khoảng 16.000 tỉ đồng (cao hơn Cần Thơ gần 4.000 tỉ đồng).
Vậy là các nhà hảo tâm đứng ra làm cầu. Nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Trong nước có những nhóm thiện nguyện. Họ không phải là "đại gia" mà chỉ là những người có lòng tốt, muốn giúp bà con miệt quê. Có cả những YouTuber tốt bụng nữa.
Các nhà hảo tâm ở hải ngoại chủ yếu là Việt kiều. Những người này không hẳn là từng sống ở miệt quê, nhưng họ sẵn sàng góp một tay cho cộng đồng. Chẳng hạn như cây cầu trong hình là do bà con từ Sài Hòn, từ Úc, Âu châu, v.v... tài trợ.
Một cây cầu "hoành tráng" hơn bắc ngang sông đủ cho xe hơi đi thì do một người con trong làng tài trợ. (Đáng lý ra cây cầu này phải do Nhà nước làm).
Nhìn mấy cây cầu và những đứa học trò đạp xe ngang mà ấm lòng. Hóa ra, sự phát triển ở đây là do người dân, chớ không phải do chánh phủ.
PS: Trong hình là một cây cầu gần nhà tôi ở miệt quê do các nhà hảo tâm đóng góp.
NGUYỄN VĂN TUẤN 02.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.