mercredi 3 juillet 2024

Đỗ Duy Ngọc - Lương hưu


Gần đây, gặp bạn bè ai cũng bàn về lương hưu từ 1 tháng Bảy sẽ tăng 15 %. Tui ngồi ngơ ngác nghe, mới chợt nghĩ sao mình không có lương hưu?

Tui bắt đầu đi dạy học trong chế độ mới sau 1975, chính xác là từ năm 1976. Như vậy tui hành nghề giáo viên 22 năm. Sao lại không có lương hưu ta?

Tui nghỉ dạy năm 1998, sau khi đụng độ một trận ra trò với tay hiệu trưởng vừa mới nhậm chức. Sau đó là nghỉ việc có giấy tờ, quyết định của Sở Giáo Dục nghiêm chỉnh. Cũng chẳng lãnh một cục tiền trợ cấp nghỉ việc.

Nguyễn Doãn Đôn - "Trong im lặng ta hiểu mình rõ nhất"

Xin vĩnh biệt Nhà thơ Hoàng Cát với truyện ngắn nổi tiếng:  "Cây táo ông Lành". Mà người ta cho rằng nhân vật ông Lành chính là nhà thơ Tố Hữu. Nên Hoàng Cát đã bị đánh tơi bời.

Hình ảnh cây táo khiến người ta nhớ tới câu Thành ngữ "Ăn cây táo, rào cây sung" (Ngật lý bát ngoại - Nhận lợi ích từ  nơi này nhưng lại bán sức cho nơi khác).

Căn cứ vào mẩu truyện ngắn của nhà thơ Hoàng Cát và câu thành ngữ trên mà có người chửi kháy phụ thêm vào: "Đã ăn cây táo lại rào cây lê". Cây lê ở đây ngụ ý nói là Lê nin chăng?

Tạ Duy Anh - Bi, hài chuyện văn chương


Hoàng Cát viết "Cây táo ông Lành" hiền lành như một chuyện cổ tích. Thế mà 50 năm trước ông gặp "họa văn chương" đến mức có thể vẫn ôm hận cả khi xuống mồ.

Nó là hậu quả của thứ phê bình suy diễn, trong khi những người có quyền cấm đoán tác phẩm thì hoặc quan liêu, hoặc không hiểu gì về nghệ thuật.

Tình trạng này kéo dài đến ngày nay. Là người có nhiều tác phẩm bị cấm, dần dà tôi cũng tìm hiểu để biết những ai to mồm và quyền lực nhất trong việc "ra quyết định" cấm đoán đó. 

Nguyễn Thông - Bác Hoàng Cát

Vài tờ báo đưa tin nhà thơ Hoàng Cát mất vào chiều hôm kia, 1.7, tuổi trời 82.

Với thế hệ sinh giữa thập niên 50, Hoàng Cát là một cái tên khó quên, cũng không hẳn bởi tài văn chương, mà chủ yếu là số phận. Cứ mỗi lần nhắc đến nhà thơ thương binh Hoàng Cát, trong tôi lại dậy lên những cảm xúc, ký ức về một thời.

Hoàng Cát sinh năm Nhâm Ngọ 1942 hơn thế hệ tuổi tôi đúng một giáp. Khi anh cầm súng đì đòm trên các chiến trường Trị - Thiên, Quảng - Đà thì chúng tôi vẫn suốt ngày đánh độc chiếc quần đùi lặn ngụp cánh đồng quê mò cua bắt ốc. Bị thương nặng, năm 1971 về hậu phương, anh viết văn làm thơ mau chóng nổi danh làng văn nghệ.

Chương trình phát thanh RFI ngày 03.07.2024


 

mardi 2 juillet 2024

Phạm Hiền Mây - Sư Minh Tuệ : Những điều xảy đến dù tốt hay không tốt, con cũng vẫn bình thường


PHM : Phỏng vấn này được YouTuber Nhân Gà Vlog thực hiện tại quốc lộ 1A, thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận.

Bạn giới thiệu về sư Minh Tuệ như sau: Đây là một vị sư tu không chùa, tu khổ hạnh. Y mặc thì nhặt vải ở nghĩa địa, tự tay chắp vá, may thành y, khoác lên người. Trên đường bộ hành, thầy có thể ngủ ở bất kỳ đâu. Cúng dường, thầy chỉ lấy đủ ăn, không lấy thừa, và chỉ dùng một bữa trong một ngày thôi. Nhìn vẻ bề ngoài của thầy, đôi khi người ta không biết đó là một vị sư. Thầy từng kể, có người nói thầy giống cái bang, và có không ít lần, thầy bị hành hung. Lần trước, khi Nhân gặp thầy, thấy cằm thầy bị sưng lên, là do bị người ta đấm.

Bạn đi ngang qua đây và tình cờ gặp được sư Minh Tuệ. Bạn hy vọng được sư chấp thuận cho cuộc trò chuyện đột ngột này.

Bông Lau - Núi Đá Bia

Trong các bút ký chiến trường của các nhà văn miền Nam, mình thích các tác phẩm như Mùa Hè Đỏ Lửa của nhà văn Phan Nhật Nam, Buồn Vui Phi Trường của nhà văn Không quân Dương Hùng Cường (đã chết trong tù cải tạo). Đã đọc đi đọc lại các cuốn sách này mấy chục lần và nhớ từng lời văn câu nói của các tác giả.

Ông Cường là người Bắc di cư có lối hành văn dí dỏm khi miêu tả sự đảm đang lễ độ và... đanh đá của một bà vợ Bắc kỳ. Ông kể đời sống buồn vui của người lính Không quân ở những phi trường heo hút vào thập niên 50 – 60.

Ngoài các tác phẩm để đời trên còn có cuốn Năm Căn Vùng Xôi Đậu của cựu Trung úy Hải quân Nguyễn Mạnh Hùng. Vốn là sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, lăn lộn trên chiến trường Đồng Tháp chớ không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nên rất ít thấy sách của ông ấy viết. Giờ ông đã bặt tăm trong chốn giang hồ.

Lê Xuân Nghĩa - Đột phá!


Ukraine đã nhận được bộ công cụ tự động cho máy bay không người lái.

Bảng mạch nhỏ có tên là “Skynode S”, do công ty “Auterion” của Mỹ và Thụy Sĩ hợp tác.

Bo mạch nhỏ gọn tất cả trong một này cho phép máy bay không người lái có “cảm nhận tự động” và khiến chúng không phụ thuộc vào GPS và tần số vô tuyến.

Nguyễn Gia Việt - Người dân đang ở vị trí nào?


Việt Nam, đất nước của những xáo động xã hội do chánh sách gây ra.

Làm căn cước công dân chờ mút mùa tới 3 giờ sáng chưa tới lượt. Rồi định danh cũng ngồi chờ. Lãnh bảo hiểm xã hội phải chờ từ nửa đêm. Đi đăng kiểm xe hơi cũng xếp hàng mút mùa. Mấy năm trước cây xăng cũng biển người.

Nghe đồn, báo chí mới nhá vụ bằng lái xe cũ mới thì trung tâm đổi bằng mới cũng nín thở.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 02.07.2024

1. "Vi phạm trong vụ cháy 56 người tử vong: "Xử hết thì hết cán bộ""- Nhà cháu nhất trí với phát biểu của tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc công an Hà Nội, và cho rằng, chỉ cần xử 1 người, là người đứng đầu, xong béng, phỏng ạ?

2. "Du lịch Bình Định đạt doanh thu 15.000 tỉ đồng: Con số ảo hay thật?"- Hì hì báo Tuổi Trẻ hỏi khó nhé. Đây, phải lý giải như giám đốc sở mới thuận nè: "Trong 15.000 tỉ đồng này bây giờ hầu hết đang nằm trong dân, Nhà nước thu không được nhiều. Vì khách đến với Bình Định trải qua hành trình dài từ mọi nơi trong tỉnh, họ chi tiêu lẻ tẻ nên không thể tính cụ thể là Nhà nước thu được bao nhiêu".

3. "Ngày đầu xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền: Ở nhà không xong, phải tới ngân hàng'- Ơ kìa thế sinh ra ngân hàng làm gì mà không tới, dù ở nông thôn cách có khi tới vài chục cây số.

Nguyễn Thiện Tống - Sân bay Long Thành sẽ không có hành khách và sẽ có số phận bị bỏ phế như sân bay Mirabel ở Canada sau khi xây dựng hoành tráng (bài 7)


Tóm tắt : Vì sân bay Long Thành được xây dựng để bổ sung cho sân bay Tân Sơn Nhất khi quá tải, nên vùng địa lý và dân cư của hai sân bay này được tính chung cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong các Báo cáo Đầu tư dự án xây dựng sân bay Long Thành, số lượng hành khách của sân bay Long Thành được tính toán một cách đơn giản là bằng số lượng hành khách thặng dư của sân bay Tân Sơn Nhất.

Thực tế khi sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động với năng suất thiết kế 50 triệu HK/năm, khi sân bay Cần Thơ được phát triển một cách hợp lý để thu hút hành khách của Miền Tây, sân bay Biên Hòa được hoạt động như sân bay lưỡng dụng để thu hút hành khách ở Miền Đông Nam bộ và Nam Trung bộ… thì số lượng hành khách của sân bay Long Thành không còn là số lượng hành khách thặng dư của sân bay Tân Sơn Nhất mà thực ra sẽ rất ít.

Nguyễn Thiện Tống - Mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của sân bay Long Thành chỉ là ảo tưởng (bài 6)


Tóm tắt: Trên bản đồ đường bay thế giới thì sân bay Changi ở Singapore, sân bay Bangkok ở Thái Lan, sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia, sân bay Tân Sơn Nhất hay Long Thành ở Việt Nam rất gần nhau và đều có vị trí thuận lợi như nhau. Nên việc các hãng hàng không lựa chọn nơi nào làm sân bay trung chuyển lại tùy thuộc vào lý do khác.

Chính công nghệ mới của ngành hàng không cùng với sự thiết lập từ trước các sân bay trung chuyển của khu vực như Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong sẽ làm cho mục tiêu trở thành cảng hàng không trung chuyển quốc tế của Long Thành chỉ là ảo tưởng.

a) Ý kiến của ICAO về khả năng hình thành sân bay trung chuyển của Việt Nam không có cơ sở

Sân bay trung chuyển là nơi chuyển nhiều hành khách từ các chuyến bay này sang các chuyến bay khác, chứ không phục vụ như là điểm đến cuối cùng. Phần lớn khách quốc tế đi từ một thành phố của điểm đầu tiên, rồi trung chuyển ở các sân bay này để đến một thành phố khác của điểm cuối cùng mà không đi ra thành phố có sân bay trung chuyển.

Tuấn Khanh - Bắc Triều Tiên : Thứ thuế kinh dị của đảng


Theo sáng kiến của người lãnh đạo Đảng Lao Động Triều Tiên Kim Jong Un, từ mùa hè năm nay, mỗi gia đình người Triều Tiên phải nộp 10 kg phân người (của gia đình mình) sấy khô, giao cho chính quyền làm phân bón.

Chưa rõ là số lượng quy định này cho mỗi quý hay mỗi tháng.

Phương thức thu gom phân người và sấy khô, là do mỗi gia đình tự quyết định cách thức riêng của mình, rồi vào bao, sẽ có nhân viên chính quyền đến thu gom.

Lưu Trọng Văn - Sư Minh Tuệ đã đi vào thế giới im lặng


Người chân tu vĩ đại nào cũng tìm đến môi trường được tu tập đúng nghĩa, tránh xa sự ồn ào.

Dù thế nào đi chăng nữa, có sự xuất hiện hay không có sự xuất hiện của sư, thì, có một dòng chảy trong lành mang tên “Minh Tuệ” đã đi vào cuộc sống không ít người Việt.

Sư không chủ đích, nhưng bằng hành động chân thật của mình, mọi người đã được đón nhận với tất cả sự cảm phục, hân hoan một kiệt tác của Tạo hóa có tên “Minh Tuệ.”

Chương trình phát thanh RFI ngày 02.07.2024


 

Lâm Bình Duy Nhiên - Chuyện hát Quốc ca

 

Murat Yakin, huấn luyện viên của Thụy Sĩ, đang gặt hái nhiều thành công tại Euro. Yakin từng bị chê bai và chỉ trích thậm tệ về lối chơi của đội tuyển trước khi khai mạc Euro.

Cần nhắc lại, Yakin gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Anh có người em là Hakan Yakin, từng là ngôi sao một thời của bóng đá Thụy Sĩ vào những năm 2000.

Một cựu danh thủ nổi tiếng khác của Thụy Sĩ là Kubilay Türkyılmaz từng cay đắng phát biểu: “khi tôi ghi bàn, họ tung hô và ca ngợi tôi. Nhưng khi tôi bỏ lỡ cơ hội thì đối với họ tôi chỉ là một gã người Thổ bất tài và vô dụng!”

lundi 1 juillet 2024

Trần Đức Anh Sơn - Bánh mì Việt : Hành trình tiếp nhận, cải biến, sáng tạo và trở thành di sản của nền ẩm thực Việt Nam


TĐAS : Một hội thảo ở Sài Gòn về bánh mì ‘dụ dỗ’ nhà cháu viết bài tham gia. Nhà cháu hỏi: Viết tiếng Anh hay tiếng Việt?  Ban tổ chức trả lời: Anh, Việt chi cũng được. Nhưng nhuận bút bài tiếng Anh gấp đôi nhuận bút bài tiếng Việt.

Rứa là nhà cháu viết tiếng Việt, rồi dịch sang tiếng Anh để nộp cho Ban tổ chức hội thảo. Ai dè hội thảo hoãn lại đến tháng 12/2024. Ban tổ chức cho phép nhà cháu dùng bản tiếng Việt để đăng trên tờ báo nào nhà cháu thích, còn họ sẽ dùng bản tiếng Anh cho hội thảo cuối năm. Thì đăng trên tạp chí Phát triển Kinh tế-Xã hội Đà Nẵng, số 176 (tháng 7/2024), vừa mới ra lò!

MỞ ĐẦU

Người Việt Nam hiện nay không ai không biết đến bánh mì, bởi đó là món ăn quen thuộc với họ, từ trẻ đến già đều ăn được; sáng trưa chiều đêm đều ăn được; ăn trong nhà, ăn ở ngoài đường đều được; ở hàng quán trên vỉa hè hay trong các nhà hàng sang trọng đều có; từ bữa ăn sáng gọn nhẹ ăn trên đường đi làm, trên những chuyến xe, tàu, máy bay… đi đây đi đó, đến những đám giỗ linh đình, tiệc tùng sang trọng, bánh mì đều có mặt.

Tiểu Vũ – « Điện ảnh » và đời thật


Lần đầu tiên trong đời mới biết đi khất thực phải có một ê-kip ghi hình 5 góc máy, cùng anh MC để thuyết minh dẫn dắt.

Nể cái kịch bản điện ảnh của anh Hiếu chùa ba zàng quá đi !

Tu 13 Hạnh Đầu Đà - Sự khác nhau giữa điện ảnh và đời thật, giữa diễn xuất không cần diễn...

TIỂU VŨ 01.07.2024

 

Thái Vũ - Sư Ba Vàng diễn « phóng sinh »


Tôi sắp chết rồi, mà chưa thấy équipe đạo diễn quay phim chụp ảnh nào quê mùa như bọn Ba Vàng.

Xem cái cảnh một đoàn đi chầm chậm trên biển, ôm bình bát, đi khất thực giả tạo trong rừng, trong mưa, trong sân chùa …tôi đã buồn cười tụt quần.

Đến khi dân TikTok post các hình ảnh ông Minh Tuệ bước đi thoăn thoắt trên đường so sánh với hình ảnh đi lắc lư của Ba Vàng y như của một loài chim. Thế là đạo điễn lại cho minh lông và các đệ tử bước nhanh như băng xã hội đen tiến đến chỗ thanh toán nhau, hiên ngang, hùng hổ, còn hơn giải phóng quân ngã xuống trên đường băng Tân Sơn Nhất (Dáng Đứng Việt Nam, Lê Anh Xuân) thì tôi không còn quần để tụt.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 01.07.2024

1. Đang xôn xao chuyện hủy đồng hồ đếm ngược đèn giao thông. Nhà cháu lái xe hơn chục năm, đa phần là lái trong phố, thấy cái món đèn đếm ngược nó hay không thể tả, mình chủ động được thời gian để dừng hay chạy tiếp. Thi thoảng gặp chỗ không có đồng hồ đếm ngược, rất lúng túng.

Giờ lại định thay, bỏ hết đếm ngược đi, nhà cháu thấy thì nó lại là... suy nghĩ ngược. Nhưng biết làm sao, có khi người đề xuất bỏ đồng hồ là người chưa từng... lái xe. Còn ẩu hay không, vượt đèn hay không, nó do ý thức chứ không phải do đồng hồ. Thi thoảng do lơ đễnh nữa, cũng không phụ thuộc đồng hồ, phỏng ạ?

2. Hôm qua có mấy cuộc chết hụt, chết 99,99 % rồi, lại sống. Quốc tế là đội tuyển Anh, trong nước là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An.

Thái Hạo - Tại sao sư phụ Thích Chân Quang thường chống gậy?

Xem các hình ảnh trên mạng, ta thường hay thấy thầy Thích Chân Quang chống gậy, dù mới hơn 60 tuổi và nom vẫn rất khỏe mạnh, chưa hề có dấu hiệu của già yếu. Chắc nhiều bạn cũng có cùng thắc mắc như tôi, là tại sao thầy Quang lại thích chống gậy đến thế.

Tôi tra Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới (Jean Chevalier và Alain Gheerbrant) để tìm hiểu về ý nghĩa của biểu tượng này và thấy rằng, một cách khái quát: Gậy xuất hiện trong thế giới biểu tượng dưới nhiều dạng vẻ, nhưng chủ yếu như một vũ khí, và trước hết như một vũ khí ma thuật, như là vật chống theo bước đi của người chăn cừu và của người hành hương, và như một trục của thế giới” (trang 349).

Dưới đây là trích một số biểu hiện về nghĩa trong các nền văn hóa khác nhau của cây gậy, nhưng có phần liên hệ hoặc gần gũi với văn hóa Việt Nam cũng như hình ảnh thầy Quang.

Hà Phan - Làm giàu : Nói dễ, làm khó


Công ty Văn Lang- nơi chuyên dạy làm giàu, “tuyệt chiêu” bán bất động sản, bán khoá học đầu tư... lại kinh doanh bết bát, thua lỗ hàng tỉ bạc!

Quý rồi, công ty này ghi nhận doanh thu chỉ đạt 988 triệu, giảm 69 % so với quý 1/2023. Trong kỳ, hơn 96 % doanh thu đến từ mảng đào tạo với 950 triệu. Khấu trừ chi phí, Văn Lang lỗ sau thuế 1,55 tỉ!

Một trong những nguyên nhân chính mà Văn Lang cho biết là do sự sụt giảm đáng kể lượng học viên tham gia các khóa học, dẫn tới doanh thu giảm mạnh.

Mai Quốc Việt - Vì sao chuộng bằng cấp ?


Cộng đồng mạng đang bàn rôm rả về bằng cấp.

Tôi góp thêm một ý kiến.

Tôi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô. Chỉ một lần tôi vinh dự được sử dụng bằng tốt nghiệp là lần nộp hồ sơ cho Ủy bạn Phát thanh & Truyền hình Việt Nam khi lần đầu tiên đi nhận việc.

Chương trình phát thanh RFI ngày 01.07.2024