samedi 8 septembre 2018

Tâm Chánh - Điều phi thường phi lý


  Không khí chào cờ trang nghiêm của thầy và trò trường Nậm Ngà (Lai Châu) trong lễ khai giảng bên bờ suối. Ảnh: Nguyễn Long Khánh.

Thèm có một tờ báo đăng tràn trang nhất hình ảnh không phải để chia sẻ, cảm thương những khó khăn, thiếu thốn của học trò vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo này.

Trong tiếng sột soạt đếm tiền bán sách giáo khoa, sửa đổi chương trình, cải cách học phí...sự trang nghiêm của nghi thức chào cờ khai giảng năm học này quả là điều phi thường.

Quang cảnh ấy lại truyền đi cảm hứng về khát vọng công bằng, bình đẳng, giá trị được coi là sứ mạng của giáo dục hiện đại thì lại đang hết sức thiếu vắng trong nền giáo dục hiện thời.

Phải phi thường lắm người thầy mới vượt lên mọi trở ngại, nhất là vượt lên trên khung cảnh nhốn nháo, rách nát của nền giáo dục, vượt qua cuộc sống bất công đang ngự trị, để đem đến cho học trò mình những gì tốt đẹp nhất mà ngay cả miền xuôi, phố thị rực rỡ xa hoa cũng không có được.

Trực giác nhà báo cho tôi nhìn thấy lễ khai giảng bên bờ suối này sức mạnh lý tưởng của đạo làm thầy.

TÂM CHÁNH 05.09.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.