dimanche 29 juillet 2018

Lê Nguyễn Hương Trà - Ngủ một đêm dậy thành…thượng tá công an !



Trước ngày Tòa án Nhân dân Hà Nội xử kín Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) và Tòa án Quân sự Trung ương xử Đinh Ngọc Hệ (Út trọc), Bộ Chính trị đã ra quyết định thi hành kỷ luật với một loạt tướng công an và quân đội. Trong đó, nặng nhất là cách hết chức vụ trong Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và giáng cấp. Theo đúng… quy trình, tướng Thành phải qua kỳ họp Quốc hội vào tháng 10, nếu bất chấp các quy định thì khả năng thành củi còn nhanh hơn!

Về vụ trảm tướng, có người tổng kết rằng, số tướng công an bị lột hàm, xộ khám trong năm 2018 là 11 ông; còn nhiều hơn số tướng công an toàn ngành năm 1988.

-------

Tuần trước, lãnh đạo Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa và Huỳnh Đức Thơ tiếp xúc cử tri, có một cha nội cố tình hỏi ngu vầy: Ai cấp quân hàm Thượng tá cho Vũ nhôm? Vì sao Vũ nhôm không tham gia học tập, huấn luyện mà lại lọt được vào ngành công an ?

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, công an và quân đội luôn có mặt trong các cơ quan cao cấp nhất, quyền lực cũng chỉ thua Bộ Chính trị và Chính phủ. Chuyện ai đó ngủ một đêm thức dậy trở thành Thượng tá, không chỉ có Vũ nhôm!
-------

Giờ kể thử một ca he!

Đầu 1.2011, Trung tướng Hữu Ước, tổng biên tập báo Công an Nhân dân, sau khi thành lập kênh truyền hình ANTV bèn đưa anh Hoàng Xuân Quang qua làm Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình & Điện ảnh Công an Nhân dân, khu vực Phía Nam. Anh Quang lúc đó là phó ban chương trình Đài Truyền hình TPHCM (HTV), nhưng đang phải ngồi chơi xơi nước. Quang xin đi, HTV cũng không giữ!

Ngay sau khi qua ANTV, phóng viên truyền hình Hoàng Xuân Quang lập tức trở thành Thượng tá Hoàng Xuân Quang. Việc bổ nhiệm anh Quang từ dân sự qua ngang Công an cái rẹt này gần như cả ngành đều biết!

ANTV trực thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Công an. Theo tinh thần tái cơ cấu của ông Tô Lâm, sẽ sáp nhập chung với báo Công an Nhân dân và Nhà xuất bản Công an Nhân dân thành Cục Truyền thông. Lẽ ra 18.7 là có quyết định, nhưng lại bị hoãn. Nghe nói Thủ tướng chưa ký, vả lại cũng chưa có cái nhà nào bự để ba ông này cùng ngồi. Hoàng Xuân Quang hiện đang là đại tá, Phó giám đốc ANTV.

Làm phóng viên lèng xèng vác cái máy chả ma nào nể, chứ rút cái thẻ Đại tá công an thiên hạ nhiều thằng sợ…té đái haha.

---

À, có ca này nữa là ông Lê Hồng Anh. Chưa một ngày làm lính một phát thành Đại tướng công an, nhảy đụng nóc luôn. Vụ đó gây bất bình trong ngành ghê gớm. Ông đại tướng này là người phá Bộ Công an kinh nhất. Nói chính xác, thì 11 ông tướng bị thành củi nói trên đều là sản phẩm của Lê Hồng Anh. Bà phu nhân ông đại tướng, khi ấy làm Cục Tổ chức Cán bộ (X13).

-----

Lại nói, việc công an & quân đội làm kinh tế riêng đã có từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt!

Thủ tướng Kiệt là người chủ trương mở rộng cho công an, quân đội làm kinh tế và sinh ra các Tổng công ty nhà nước. Ông Khải về sau chủ trương dẹp các lực lượng vũ trang làm kinh tế, nhưng lúc này họ đã lớn mạnh và cắm rễ sâu quá. Lại thêm bầu ngân sách nhà nước cạn kiệt khiến các công ty sân sau của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nở nồi, gây nên nhiều bất cập. Và hệ quả kéo dài, đó là việc mà hôm nay các tướng công an và anh Vũ nhôm, Út trọc phải đối diện!

Về bề nổi thì vậy, còn chuyện thanh trừng trong nội bộ Bộ Công an và ở thượng tầng, là những câu chuyện khác nữa!
=====================================
Những diễn biến liên tục chỉ trong vòng 10 ngày. Từ vụ đá ông Tuấn Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông bay khỏi ghế, đến trảm các tướng lĩnh Bộ Công an, đã gây nên kinh hoàng trên diện rộng. Cho thấy một sự thật hiển nhiên, quyền sinh sát cả dân tộc hiện đang nằm trong tay 17 ông Bộ Chính trị, mà ai cũng biết tổng Trọng là…trùm cuối.

Việc trảm tướng đang đánh mất thế cân bằng giữa bốn quyền lực Bộ Chính trị - Chính phủ - Công an - Quân đội, kể cả các lề lối cũ của Đảng cũng đã bị phá vỡ hết. Y như kiểu Tập Cận Bình đã làm ở Trung Quốc. Nhưng khốn nỗi Việt Nam không phải Trung Quốc, và Trọng không phải Tập!

Một bức tranh khá ảm đạm có thể hình dung sau nhiệm kỳ này: Đất nước không có luật pháp là cái không cần phải nói hen. Đảng cũng không còn Đảng pháp, cha nào mạnh thì muốn làm gì làm; Việt Nam cũng sẽ cắm sâu hơn vào Trung Quốc dù vẫn cố tỏ ra với dân là có gần gụi ôm ấp với anh Mỹ. 

Khi một tổ chức phạm vào chính những truyền thống và lề lối do mình đặt ra, thì đó là sự chệch hướng của chính nó và rất dễ đi ...về nơi xa.

Đó là chưa nói đến việc khủng hoảng nhân sự Bộ Chính trị ! 

Những gương mặt sáng giá có thể ứng cử team tứ trụ Đại hội 13, hiện vẫn chưa thấy…minh chủ. Chuyến đi của ông Huệ vừa rồi qua Mỹ thất bại là bằng chứng khủng hoảng kế thừa. Ông Chính sẽ là một Lê Đức Thọ thứ hai, nhưng mệt cái là không còn Lê Duẩn 2 để kiềm chế. Vượng được bơm nhanh thành ngôi sao nhưng vẫn chưa đủ uy tín. À, nên nhớ, theo Quy chế thì từ Đại hội 12 trở về sau, ghế Tổng bí thư đã không còn giới hạn tuổi tác. Ông trùm cũng có thể ngồi lại, nếu không bận đi cấp cứu

Lạc quan...tếu nói, nhân dân hiện đã trưởng thành hơn rất nhiều!

FB LÊ NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 29.07.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.