Tin sáng
1. "Về tới Nga, ông Putin nói muốn giải quyết cuộc chiến trong hòa bình"- Thì bèn chứ định đánh nhanh thắng nhanh trong thời gian ngắn, thế mà mấy năm rồi, bao nhiêu máu xương rồi phỏng ạ? Trạng chết chúa cũng băng hà mà, lại phỏng?
2. "Thái Lan tuyên bố sẽ xét nghiệm giới tính vận động viên dự SEA Games 33"- Làm gì căng? Chính Thái cũng có mấy bạn nữ trông như... ông hihi. Màn hình phẳng đã đành, cơ cuồn cuộn...Trong khi đó, tối qua: "Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên đội tuyển nữ Việt Nam: Các cô gái đã chiến đấu quả cảm!"- Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ạ.
3. "Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'made in Việt Nam' sẽ diễu binh Quốc khánh 2.9"- Nhà cháu bỏ ra một tiếng đồng hồ xem ảnh các loại khí tài quân sự do Việt Nam sản xuất sẽ "trình diện" trong lễ duyệt binh 2/9 này và nể và tự hào. Khác và thua đếch gì thằng nào. Thậm chí thấy có vẻ hiện đại nhưng gọn nhẹ hơn những thứ nhà cháu đã thấy, cũng chỉ trên phim ảnh thôi hihi.
4. "Nghi ghen tuông, bạn gái cắt cổ người yêu trong khách sạn ở Thông Tây Hội"- Bạn gái hơn bạn trai 11 tuổi thì phải ghen là... đúng rồi huhu.
Liên quan cắt cổ: "Nghi phạm sát hại tài xế xe công nghệ ở phường Trung Mỹ Tây khai gì?"- Hôm qua nhà cháu nghi, thằng này có khi ban đầu nó dọa thôi, nhưng rồi... thì đây hôm nay nó khai: "Mục đích tôi gây án là cướp xe máy và điện thoại để ra Hà Nội làm ăn”, Tính nói khi bị cảnh sát khống chế. Mới 18 tuổi, mặt non choẹt.
5. "Phá đường dây vận chuyển gần 300 kg ma túy từ Lào cùng nhiều súng đạn"- Có cung có cầu, kinh quá. Quảng Trị và Saigon dạo này liên tục phá án ma túy.
Vụ này cũng kinh: "Hàng trăm chiến sĩ đồng loạt khám xét, phá ổ nhóm đa cấp lừa đảo, thu hồi hơn 1 triệu USD".
6. Vẫn là Lan Phương: "Lan Phương tiết lộ tình trạng sức khỏe và vai diễn mới sau ly hôn". Bèn. Hay là ra tờ báo riêng cho cô này nhỉ?
Trong khi đó: "NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng", hihi câu này hay: "NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng"- Có người xin đóng, bỏ tiền để đóng, không được, đây lại... không ngại hihi.
7. "Gia Lai xin Trung ương hỗ trợ hơn 1.600 tỉ đồng"- Bèn.
8. Hôm qua, có một đoạn clip trên mạng, bộ trưởng Phan Văn Giang "nhắc" VTV cách truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, hì hì. Ông nói phải chọn các góc máy cố định, bắt những khuôn hình đẹp nhất, đúng lúc nhất chứ không lia máy. Hì hì phát nữa.
9. Nhà thơ Nguyễn Duy lại vừa inbox cho nhà cháu bài thơ mới của ông hihi. Nó đây:
SÁCH GIÁO KHOA
Xin bày giãi tấc lòng anh ách
Chuyện học đường chuyện sách giáo khoa
Cảm thương nước Việt Nam ta
Bệnh tình giáo dục rất là nan y
Có ý kiến rất chi ba trợn
Có thọc ngang lì lợm rất cùn
Có người phát kiến tùm lum
Có người vừa nói vừa run vừa lùi
Toàn những chuyện đỉnh trời đáy bể
Ủa lơ ngơ không thể lạm bàn
Dám xin rón rén trình làng
Lời gan ruột một kẻ đang mơ hồ
Ủa thắc mắc sơ sơ vài việc
Rất tù mù chả biết mần răng
Sách này của nước của dân
Chứ không riêng của một băng nhóm nào
Rứa mà bỗng tại sao đột ngột
Bóc phứa đi hàng loạt thơ hay
Khai trừ gấp gáp thẳng tay
Tính riêng mình Ủa tôi đây mấy bài
Toàn yêu nước thương nòi tha thiết
Những bài thơ bị kết tội à?
Đò Lèn(1) đằm thắm/hay quá - bóc ra
Ánh Trăng(2) cũng bóc. Rồi là Tre Xanh(3)
Toàn xúc động chân thành đắm đuối
Không một lời chót lưỡi đầu môi
Trang nghiêm nghĩa khí ngút trời
Vẫn nôm na mộc mạc đời thường dân.
Thơ bị bóc cái lần Văn Thưởng (4)
Làm trưởng ban Tư tưởng Văn hoa (Văn hoá)
Nực cười cho xứ sở ta
Mù sao mà để anh lòa làm vua?
Nay, Ủa tôi đắn đo xin nói
Vào kỷ nguyên đổi mới-vươn mình
Cái gì lảm nhảm - bóc nhanh
Đẹp-Hay-Hữu ích thì thành Giáo Khoa.
Thi si ỦA (NGUYỄN DUY)
SG, 16-17.08.2025.
------
(1) Bài Đò Lèn (sách Tiếng Việt lớp 12) được bình chọn là 1 trong 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20.
(2) Bài Ánh Trăng (Tiếng Việt lớp 9)
(3) Bài Tre Việt Nam( Tiếng Việt lớp 4)-giải nhất cuộc thi thơ 1972-1973 của tuần báo Văn Nghệ.
(4) Văn Thưởng - Võ Văn Thưởng, nguyên trưởng ban Tư tưởng Văn hóa TW, nguyên thường trực Ban Bí thư ĐCS VN, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCM VN, đã bị hạ bệ và vừa bị kỷ luật cách mọi chức vụ.
Tin trưa
1. "Báo Úc bình luận khi đội nhà bất ngờ thắng tuyển nữ Việt Nam"- Hì, hôm qua xem họ đá thì chả bất ngờ tẹo nào, nhà cháu thặc? Ba bàn thắng đều đẹp, quả của Bích Thùy gỡ 1-2 cũng rất đẹp. Cô là người được bầu là cầu thủ hay nhất trận.
2. "Quy định của Chính phủ về tạm sử dụng rừng thi công các dự án cấp thiết"- Huhu đọc mãi mới hiểu cái đầu đề này. Giá sau chữ rừng có chữ để nữa thì người đọc không giật mình, phỏng ạ?
3. "Xe điện lập kỷ lục chạy 935 km/sạc, không sửa gì vẫn có thể đi Hà Nội - Quảng Ngãi không cần ghé trạm"- Phù phù, là xe Polestar 3 phiên bản 2026 ạ, not phải xe Việt Nam.
4. "Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Huy động 7 chó nghiệp vụ tìm kiếm"- Vẫn chưa thấy ạ, bạn này làm mọi người hồi hộp quá. Được biết bạn là người thường xuyên đi khám khá rừng, có kinh nghiệm và phương tiện để phục vụ việc khám phá mạo hiểm. Có điều lần này, bạn để ba lô lại và đi người không vào hang.
5. "TPHCM: Mâu thuẫn vì tranh giành khách, nhân viên nhà xe đánh nhau"- Hung hãn và ngu ạ. Giành khách thì chủ xe hưởng, còn đi tù và đền bù thì mình hưởng. Bèn.
Thấy trên nhóm xe hàng triệu người tham gia ấy, nhiều vụ như này, và đa phần là... khóc trước bàn làm việc.
6. "8 trường chuyên đang trùng tên Lê Quý Đôn"- Hì, tại cụ nổi tiếng quá mà. Nhưng nó cũng thể hiện một sự... lười tư duy. "8 trường chuyên Lê Quý Đôn vẫn tồn tại song song trên cả nước. Đáng chú ý, ngay tại khu vực Nam Trung Bộ, chỉ cách nhau hơn 100 km, có hai trường chuyên Lê Quý Đôn. Hiện nay khi sáp nhập, có tỉnh vẫn giữ tên hai trường chuyên Lê Quý Đôn"- cái này khó, vì tên trường thì do tỉnh đặt, còn thấy trùng thì anh phải đứng trên... núi nhìn xuống.
7. "EVN báo lỗ hơn 44.000 tỉ đồng, đề xuất tính toán khoản lỗ vào giá điện bình quân"- Huhu, nó là bao nhiêu... bát phở ạ?
8. Lại... thắc mắc. Là ở cái quảng trường nhà cháu hay đi bộ, có cục đá rất to khắc thư cụ Hồ gửi đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku. Tất nhiên thư cụ viết (đánh máy) trên giấy, ông Tố Hữu-Phó Bí thư Xứ ủy Trung Bộ, Phái viên Trung ương và ông Bùi San-Phái viên Xứ ủy mang đến đại hội.
Mà giờ, lại có cái biển giới thiệu đấy là... thạch thư?
Nhà cháu băn khoăn rất, thạch thư thì nghĩa của nó, một là thư trực tiếp viết trên đá, và hai là, thư pháp trên đá (có thể có vài nghĩa nữa), còn ở đây là người ta khắc thư ông cụ lên một cục đá thì có thể gọi là thạch thư không? Bởi đây không chỉ là nói trong nhà với nhau, mà nó là một cái biển chính thống để giới thiệu cho du khách.
Và nữa, nhẽ cứ phải dùng tiếng Hán mới oai?
À mà THƯ tiếng Hán còn có nghĩa là sách ạ, sách có chữ chứ không phải sách... bò. "Tiệt nhiên định phận tại thiên THƯ", thiên thư ở đây là sách giời ạ.
Bèn thắc mắc, có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 17.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.