Chỉ còn 1 ngày nữa là đến deadline ‘’tối hậu thư’’ của ông Trump cho Putin, tức là ngày 08/08/2025.
Chúng ta cũng chưa biết chính xác ông Steve Witkoff đã nói chuyện với Putin như thế nào ở Moscow, dù tuyên bố cuộc đàm phán ‘’có tính xây dựng”. Tôi có nhận định như sau:
Cử Witkoff đến Moscow có lẽ là nỗ lực cuối cùng của ông Trump, nhưng khó có thể tạo ra kết quả đáng kể nào.
Tối hậu thư của ông Trump không đủ nặng ký, bởi vì chính sách tối hậu thư vẫn phụ thuộc vào liên minh đồng minh (G7, EU) có phối hợp hay không, trong khi ông Trump vẫn coi nhẹ?
Các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào các nước mua dầu và khí đốt của Nga rất phức tạp, rủi ro cao và không dễ triển khai trong thực tế.
Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ có chính sách năng lượng thực dụng, việc gia tăng thuế chỉ khiến các nước này xa Mỹ và gần Nga hơn.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ, hai bên phụ thuộc nhau trong nhiều lãnh vực, vẫn còn tiếp tục gia hạn thời gian đàm phán. Nếu bùng nổ thuế quan không phải 500 % mà chỉ 100 % thôi, đàm phán sẽ bế tắc và Trung quốc sẽ phản ứng ngược, điều mà Mỹ không muốn.
Putin thì tham vọng lớn và ảo tưởng, chắc chắn không nhượng bộ Ukraina về lãnh thổ đang chiếm đóng.
Ông Trump dù không có thiện chí nhiều với Tổng thống Ukraina Zelensky, nhưng sẽ không ngừng hẳn viện trợ do sức ép của các dân biểu, thượng nghị sĩ thuộc phe Cộng Hòa. Viện trợ sẽ ít hơn và phẩn lớn theo công thức con buôn “Mỹ đưa vũ khí, các quốc gia châu Âu thuộc NATO trả tiền”, để tránh mang tiếng dùng tiền thuế của dân Mỹ chi viện cho Ukraina.
Nếu không có thay đổi ông chủ của Kremlin, cuộc chiến sẽ còn dai dẳng. Đánh đuổi Nga ra khỏi các vùng chiếm đóng rất khó khả thi bởi vì, dù tổn thất lớn, tiềm lực của Nga vẫn còn mạnh và chiếm ưu thế trên chiến trường. Tuy nhiên đã hơn 3 năm mà cả triệu lính Nga với sự hỗ trợ của cả lính Bắc Triều Tiên vẫn ì ạch mãi ở phần phía Đông Ukraina, chứng tỏ anh Nga chẳng phải hổ báo gì!
Ukraina phải chuyển sách lược cuộc chiến sang chiến tranh nhân dân để huy động tối đa nguồn lực về người, tận dụng có hiệu quả viện trợ của EU và NATO phát triển công nghệ quốc phòng, thường xuyên đánh phá, quấy đảo sâu trong nước Nga, khiến Nga tiêu hao, mệt mỏi, đồng thời gây áp lực phản đối chiến tranh trong xã hội Nga.
Cuối cùng là song song với áp lực mạnh của cộng đồng quốc tế, buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraina!
Trước mắt, Ukraina đang đứng trước những thử thách hết sức lớn lao, nhưng không phải không có cơ hội bảo vệ chủ quyền đất nước mình. Không có cuộc chiến nào vô tận. Freedom is not free!
Kẻ xâm lược sẽ thất bại!
LÊ DIỄN ĐỨC 07.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.