vendredi 8 août 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Nước hoa Minh Béo

 

Gần tới tháng Bảy âm lịch, Minh Béo ra nước hoa...

Không biết có ghi chống chỉ định với trẻ em, đặc biệt là các bé trai hay không?

Có những người, nhắc đến họ thôi là đã thấy ám ảnh, nói gì là mùi hương với cả mùi khói. Bởi cảm giác là thứ không thể dùng sự dễ tính, thậm chí cả sự dễ dãi để mà quên cho được.

Biết là ai ngã xuống cũng phải đứng dậy, ai cũng phải lao động để xây lại cuộc sống. Nhưng ngã xuống đường, ngã xuống ao, nó khác với ngã xuống bãi rác, ngã xuống cống rãnh. Mà ngã xuống những chỗ như thế, bạn đòi tỏa hương cho cuộc đời ngay thì có lẽ bạn đang thách thức cuộc đời này.

Nhiều nghệ sĩ gặp sai lầm, đa phần đều được quên, đều được tha thứ theo một khoảng thời gian nào đó. Nhưng có những người, dẫu ta muốn bao dung, mà nghĩ đến việc quên và tha thứ, thấy nó xa xỉ vô cùng.

HOÀNG NGUYÊN VŨ 08.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.