lundi 6 juin 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 101 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (04/06/2022)

 

1. Trên hướng Kharkiv.

• Chuyện lớn nhất là blogger người Nga phàn nàn về tình cảnh của hai Lữ đoàn thuộc Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 35 gần như mất toàn bộ lực lượng.”

Đó là hai lữ đoàn số 38 và 64, mà theo Bản tin Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 5/5/2022 đã viết:

“Theo thông tin có được, một số quân nhân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 38 thuộc Quân đoàn 35 toàn quân của Quân khu miền Đông, sau khi được đưa đến khu vực phục hồi do tổn thất nhân lực đáng kể, đã từ chối tiếp tục tham gia chiến sự ở Ukraine. Các binh sĩ được đề cập đang ở khu vực gần biên giới Ukraine – Nga và đang chờ được chuyển về Liên bang Nga.”

Còn về Lữ đoàn 64, vốn đã quá nổi tiếng về những tội ác của họ ở Bucha, đã được chúng ta đề cập ít nhất là vài lần, ví dụ ở đây:

“… hôm qua (21/04) Lữ đoàn 93 Ukraine (mà chúng ta nói chiếm cụm 3 – 4 làng ở đông nam Kharkiv) từ mấy hôm trước đã đánh thiệt hại nặng Lữ đoàn 64 (là bọn gây tội ác ở Bucha) ở chính khu vực này (Izyum).”

Thông tin thêm: Ngày 18 tháng Tư năm 2022, Lữ đoàn 64 được Tổng thống Nga Vladimir Putin phong tặng danh hiệu vinh dự “Cận vệ” và tên gọi chính thức là Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 64.

Sau The Battle of Kyiv, lữ đoàn 64 này rút lui khỏi tỉnh Kyiv cùng đại quân của Nga, được tái triển khai để tham gia The Battle of Donbas. Vào đầu tháng 5, lữ đoàn được cho là đã giao chiến tại Izyum nhưng bị lực lượng Ukraine đánh tổn thất nặng.

Bình loạn: Đến đây chỉ là các thông tin về thiệt hại hay tình trạng thực tế của hai lữ đoàn này sau thời gian dài chiến đấu. Hồi “phase 1” lữ đoàn 64 ở Bucha rồi rút về Belarus, sau đó được tái trang bị và bổ sung lực lượng ở đâu đó vùng Belgorod của Nga, cuối cùng thì được tung vào tham gia The Battle of Donbas ngay từ những ngày đầu tiên. Có vẻ như là họ cũng một phần bị quân Ukraine tập trung truy lùng để tiêu diệt.

Việc Putox trao tặng cho Lữ đoàn 64 danh hiệu Cận vệ, cũng sẽ đặt chính lão này vào tình thế đặc biệt sau chiến tranh mà tui cũng chưa hình dung ra được. Ngoài những lệnh trừng phạt áp đặt lên cá nhân lão ta hiện nay, sau chiến tranh có thể có những hành động khởi kiện lên tòa án quốc tế về hành động tội phạm chiến tranh liên quan đến những tội ác của Lữ đoàn 64 này và vụ vinh danh của Putox với đơn vị không thể không liên đới.

Ảnh : Trụ sở của Lữ đoàn 64 ở Khabarovsk.

Vậy quân số của Lữ đoàn 64 và cả đơn vị tương tự là Lữ đoàn 38 sẽ là bao nhiêu?

• 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới; 1 tiểu đoàn xe tăng; 2 tiểu đoàn lựu pháo tự hành (36 cỗ pháo); tiểu đoàn pháo phản lực phóng loạt (18 giàn phóng); tiểu đoàn pháo chống tăng (36 – 50 cỗ pháo tùy loại); sư đoàn phòng không (1) và sư đoàn tên lửa phòng không (1); tiểu đoàn trinh sát; tiểu đoàn thông tin liên lạc; tiểu đoàn công binh; đại đội kỹ thuật; tiểu đoàn hậu cần; đại đội bắn tỉa; đại đội UAV; đại đội lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học; đại đội Chiến tranh điện tử, khẩu đội điều khiển và trinh sát pháo binh; trung đội trinh sát điều khiển và ra-đa (thuộc chủ nhiệm phòng không); trung đội kiểm soát (thuộc trưởng ban tình báo); đại đội chỉ huy; đại đội y tế; dàn quân nhạc…

• Riêng hai đơn vị “sư đoàn phòng không (1) và sư đoàn tên lửa phòng không (1)” trong tiếng Nga gọi là “дивизион” nhưng nó không phải là “sư đoàn” với khái niệm lớn hơn “lữ đoàn” mà chỉ là cách gọi theo tập quán, thực tế nó là “батальон” (tiểu đoàn.)

Như vậy với danh sách các đơn vị trên đây, chúng ta có thể đếm được 3 BTG bộ binh cơ giới (có khoảng 100 xe bọc thép), khoảng 60 xe tăng… Với số tiểu đoàn thuộc các binh chủng khác không phải bộ binh trên đây, có thể ước tính một Lữ đoàn có quân số lên đến 12.000 – 13.000 người.

Trong suốt khoảng thời gian cỡ một tháng rưỡi qua mà hai lữ đoàn Nga gần như bị xóa sổ, thật là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cũng cần phải cảnh giác trước tâm lý lạc quan tếu, cho rằng đó là kết quả của một cú phản công của Ukraine. Mà ở đây là hậu quả của mấy tuần đánh nhau rả rích, và việc “mất quân” đó là thương vong, 20% là thiệt mạng và 80% là chở đi bệnh viện, sau đó có bao nhiêu cháu nữa hy sinh thêm ở y viện chúng ta không biết. Như vậy thiệt hại về nhân mạng của một Lữ đoàn Nga nói trên có thể đạt con số 2.500 – 3.000 người. Chiến tranh thật là kinh khủng.

Còn đến hôm qua thì tay blogger đã viết là cả hai lữ đoàn chỉ còn có 100 lính… Một con số biết nói. Nó cho thấy Nga không còn khả năng bổ sung lực lượng nữa.

2.  Trên hướng Donbas. Ta điểm lại bản tin Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết qua các ngày:

• Trên hướng Lyman, địch đánh theo hướng Raihorodok, bị tổn thất và rút lui. (02/06)

• Trên hướng Lyman, kẻ thù bắn vào cơ sở hạ tầng dân sự trong các khu vực định cư Yarov, Shchurovo, Staryi Karavan và Raigorodok. Chúng thực hiện các cuộc tấn công gần Studenko, cuộc chiến vẫn tiếp tục. (03/06)

• Theo hướng Lyman, gần khu định cư của Staryi Caravan, quân chiếm đóng đang cố gắng giành quyền kiểm soát bờ trái của sông Seversky Donets. (4/6)

• Trên hướng Lyman, địch đang tiến theo hướng Svyatogorsk, cố gắng đẩy quân ta sang hữu ngạn sông Seversky Donets. (05/06)

Hôm 02/06 tui viết thế này:

“Về tin hôm nay, nếu bác nào lên Google Maps mà xem với từ khóa “Raihorodok” thì sẽ thấy cái thị trấn này nằm trên đường T0514 từ Lyman đi Slovyansk, cách Lyman khoảng hơn 20km và lại phải qua sông Siverskyi Donets.”

Bản đồ:

Đến hai, ba hôm sau thì một loạt các điểm dân cư khác bị tấn công. Tui xem thử bản đồ, thì đều là các địa điểm nằm bên BỜ TRÁI của sông Siverskyi Donets, ví dụ như Staryi Caravan cũng có cùng khoảng cách với Raihorodok tính từ Lyman.

Bình loạn: Mũi tấn công của quân Nga từ Lyman có thể có hai mục đích. Sau khi qua được sông chiếm được bàn đạp, họ sẽ thiết lập đầu cầu để bơm thêm quân tấn công theo hai hướng: tạt sườn thành phố Lysychansk và tấn công thành phố Slovyansk theo đường T0514.

• Trong những diễn biến khác, mấy ngày hôm qua chúng ta nghe nhiều tin quân Ukraine chiếm lại được phần nào thành phố Serevodonetsk. Chẳng hạn anh bạn Oleksii Arestovich ( Олексій Арестович ) còn viết “quân Ukraine “xé nát” lực lượng Nga ở trong thành phố,” hoặc “nhử quân Nga vào trong bẫy.”

• Một số nguồn tin khác cho biết quân Ukraine đã làm chủ trở lại được khoảng 50% diện tích của thành phố này.

Bình loạn: Quay lại với hai Lữ đoàn bị mất hết của quân ở Izyum trên đây chúng ta đã nói đến, hôm trước tui đọc một status bác nào viết rất phấn khích là chiến thuật của quân Ukraine ở Izyum “dựa vào rừng ở đây, quân Nga đến khi phản công lại thì họ đã biến mất” (kiểu như những bóng ma!). Tui không nhớ chính xác nhưng viết rất lâm ly như kịch bản phim. Sự thật cũng có thể đúng như vậy, và chúng ta có quyền phấn khích về những thắng lợi của lực lượng vũ trang Ukraine… Cũng bác đó viết kết quả là “tiêu diệt gần hết hai Lữ đoàn” – đọc câu đó y như là Ukraine tổng phản công ấy, thực tế đâu có phải như vậy?

Vì thế, ngay cả với tình hình ở Serevodonetsk cũng vậy – việc quân Nga tấn công vào thành phố và chấp nhận một cuộc chiến đường phố, làm suy giảm khả năng sử dụng pháo binh và không kích, đồng thời cận chiến sẽ đem lại thuận lợi cho bên nào có kỹ năng chiến đấu tốt hơn.

• Bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng như các nguồn tin khác cũng xác nhận Bộ chỉ huy Nga ở mũi tấn công này (tuyến Serevodonetsk) nỗ lực tấn công vào cầu nối giữa Serevodonetsk và Lysychansk để cô lập thành phố này. Hiện nay quân Nga vẫn làm chủ phần phía đông thành phố.

Bình loạn: Như vậy chúng ta có thể xác định được thông tin quân Ukraine đẩy lùi được quân Nga khoảng 30% diện tích thành phố là khả tín.

Ở đây hoàn toàn có thể đưa ra một số nhận xét:

Ngoài việc cận chiến trong thành phố, quân Nga sẽ còn phải đối mặt với việc khó tăng cường lực lượng vì chiến trường chật chội hơn.

Do Ukraine vẫn thiếu hỏa lực hỗ trợ nên khi Nga tấn công ngoài thành phố vào hệ thống các công sự phòng ngự, không tiêu hao được họ một lực lượng đáng kể, nhưng khi vào thành phố do có kỹ năng chiến đấu tốt hơn, nên cán cân lại trở nên cân bằng. Chúng ta cũng cần rà soát lại lực lượng Ukraine trên tuyến này, mà hiện nay chỉ còn bố trí ở 2 thành phố thôi: Tiểu đoàn Donbas, Lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 (Vệ binh quốc gia), Tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ số 111. Như vậy ở đây chỉ có Lữ đoàn 4 vệ binh quốc gia là bộ đội chủ lực, còn lại là hai tiểu đoàn dân quân.

The Battle of Serevodonetsk-Lysychansk

Có một điểm nữa suýt thì quên, là cái cầu nối giữa hai thành phố Serevodonetsk – Lysychansk vẫn còn, ít nhất là… một cái. Tui cũng có chút nghi ngờ về khả năng của pháo binh Nga ở khu vực, có thể họ đang có những khó khăn nhất định trong việc phá cái cầu này để chặn tiếp viện của Lysychansk sang Serevodonetsk. Cũng có thể nhìn bằng một cách khác, là họ không muốn phá cầu để còn… tràn luôn sang Lysychansk sau khi chiếm được Serevodonetsk.

Hôm 28/05 tui viết khá mơ hồ: Thành phố Serevodonetsk sẽ có thể đứng vững được 3 ngày, 5 ngày, một tuần… Vậy mà đến hôm nay đã được 8 ngày, và chưa có dấu hiệu cho thấy quân Ukraine sẽ sớm bỏ thành phố để rút về bên kia sông.

Một đặc điểm nữa của trận đánh Serevodonetsk – Lysychansk là Lysychansk ở vị trí cao hơn so với Serevodonetsk, hay bờ phải cao hơn bờ trái. Điều này đem lại cho quân Nga một khó khăn rất lớn trong vấn đề vượt sông, đồng thời ngay cả khi chiếm được cả thành phố Serevodonetsk thì vẫn tiếp tục bất lợi trong nỗ lực sang bên kia sông để chiếm Lysychansk. (Đoạn cao – thấp này là Tây họ nói nhé, chứ thực tế dư lào tui không có biết.)

Vậy câu chuyện Serevodonetsk – Lysychansk chắc chúng ta còn nói chán ra mới hết.

Quay lại với những diễn biến ở Lyman. Đoạn sông Siverskyi Donets ở đây quanh co dã man, đã thế còn có thêm mấy đoạn ngăn ngắn kênh rạch hồ ao gì đó nữa, trông rất đáng ngại. Nghĩ bụng, với địa hình như thế mà tổ chức tấn công, đầu tiên là qua sông, sau đó là tiến đánh thì chắc chắn sẽ không có chuyện cường tập được, mà chỉ là rùa bò thôi, và lại bị chặn đánh khắp nơi.

• Trên hướng Bakhmut, địch chuyển hơn 20 đơn vị vũ khí, quân trang để bổ sung cho các đơn vị bị thương vong.

• Trên các hướng Avdiivka, Kurakhiv, Novopavliv và Zaporizhzhya, quân chiếm đóng đang bắn vào tuyến phòng thủ phía trước và cả các khu vực phía sau của quân đội chúng ta, để hạn chế các đơn vị của ta.

Tui cũng không hiểu là Pro-Nga họ lấy đâu ra nhiều tư tưởng lạc quan đến thế khi cho rằng… Nga đang thắng lợi, lại còn viện dẫn lão Shoigu “quân Nga tiến chậm vì giảm thương vong cho dân thường.” Có mà cục ứt í, he he. Với cái địa hình đó, với cái năng lực đó, với cái cách đánh đó, đố mà ông tiến được chứ đừng có nói tiến nhanh.

Sắp tới, năng lực pháo binh của Nga còn giảm đi nữa thì có lấy tay ra mà tấn công. Tui thì cho rằng chỉ 30 km từ Lyman đến Slovyansk, Nga đi qua được cũng còn khướt, nếu không muốn nói là không thể.

• Đọc tin cuối cùng trên đây, còn phải ghép nó với một thông tin khác tui nắm được: mật độ và tần suất pháo kích của Nga đã giảm đáng kể.

Ngoài việc chỉ còn ít tên lửa hành trình, hôm qua có tin Nga dùng Tu-95 bắn tên lửa từ vùng biển Kaspi vào Kyiv – bác XK ở bển bảo mục tiêu là xưởng sửa chữa xe tăng. Sắp tới thì cả những loại tên lửa kiểu Kh-22 cũng sẽ hết nốt.

3. Trên hướng Kherson.

• Ở hướng Nam, đề phòng sự tấn công của quân ta, tại một số khu vực địch đã cho đào công sự ven bờ sông Ingulets.

• Địch triển khai ở hướng Mykolaevka hai khẩu đội pháo phản lực và hai khẩu đội pháo nòng dài. Chúng cũng cố gắng giành lại các vị trí đã mất của mình theo hướng của Sukhoi Stavko và Lozov nhưng bị tổn thất nặng nề và rút.

Bình loạn: Quân Nga đang tổ chức phòng ngự chứ không còn khả năng tổ chức phản kích nữa, điều này gần như là chắc chắn. Ngoài ra chúng ta cũng thấy số lượng pháo binh của họ cũng đã mỏng lắm rồi, chứ không còn được dồi dào như trước nữa.

4. Đoán mò đê.

Trên toàn bộ chiến trường miền đông và miền nam, chỗ nào cũng thấy tin quân Nga chuyển sang “phòng ngự chiến lược.” Nói thì sợ các cháu dư luận viên với đại tá Lee Shimuo chạnh lòng. Làm gì có chuyện quân đội thứ hai thế giới, tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt mà lại “đánh từ từ” (kéo dài để càng đánh càng lãi, theo lý thuyết của họ, hội dư luận viên) và nay còn chuyển sang phòng ngự.

Quân Ukraine phòng ngự Lysychansk hồi chuẩn bị “phase 2” tui xem phim tài liệu (quên không lưu đường link, tiếc quá!) thấy họ đi ra chiến hào, trinh sát, bắn đùng đoàng, rồi đi về nhà cách đó một quãng, nấu xúp, ăn uống, nghỉ ngơi hát hò… Quân Nga liệu có được thế không hay phòng thủ như lũ chuột trong công sự hầm hào?

Có một điều rất thú vị, là từ đầu chiến tranh đến giờ, cứ hễ nghe “phương Tây viện trợ cho Ukraine vũ khí” là chỉ hôm sau Igor Konashenkov đăng đàn thông báo Nga bắn tên lửa hay ném bom hay pháo kích tiêu diệt cả đoàn xe chở vũ khí của phương Tây cho Ukraine.

Đặc biệt là gần đây vụ giàn pháo phản lực phóng loạt M142 hay gì đó của Mỹ được quyết định sẽ giao cho Ukraine, lúc cụ Biden bảo là “sẽ không giao…” thì Medvedev “Phew, phải thế chứ!” nhưng đến lúc thông báo giao thật, thì có ngay tin tấn công đoàn xe.

Dạng tin như thế này chỉ làm yên tâm các cháu dư luận viên, các mẹ Nga anh hùng có con đang cầm súng thôi chứ làm gì mà vũ khí đến nhanh được như thế. Nó có đến, cũng còn nằm chán ở Ba Lan hay Rumani để còn huấn luyện với bàn giao chứ.

Hôm nay lại đến lượt ông Putox, phát biểu rằng nếu giao các vũ khí tầm xa như thế thì Nga sẽ… bắn các mục tiêu mới.

Một cuộc chiến, nếu loại bỏ sức mạnh kinh khủng của Nga về số lượng các loại vũ khí ngu, thì còn cả số lượng kinh khủng các loại võ mồm.

Về tình thế chiến tranh, dựa trên một số nguồn thông tin tui vẫn tính toán là Nga đã cạn dự trữ, việc đã được tình báo phương Tây dự đoán nó đến vào khoảng cách đây một tháng. Như vậy thời gian vừa qua là việc họ lôi đạn dược vũ khí ở các hướng phòng thủ chiến lược khác đến đánh nhau tiếp – việc tối kỵ trong vận hành nền quốc phòng. Cuối cùng thì điều này đã được chính thức xác nhận, từ những nguồn như ý kiến của một số sĩ quan Nga ở các quân khu, cũng như hoạt động cung cấp hậu cần cho các quân khu đó, hoặc quan sát những hoạt động “lèo tèo” của họ… mà người ta kết luận: nước Nga đang cực kỳ yếu, đặc biệt là ở Viễn Đông.

Mặt khác, lực lượng NATO vẫn đang áp sát biên giới phía tây của liên minh Nga – Belarus, làm cho vùng chiến thuật Brest của Belarus trở nên “nóng,” và nước này cũng đã tổ chức tập trận. Tuần trước có nhiều video trên mạng cho thấy lực lượng vũ trang Belarus chuyển nhiều khí tài về đây. Người ta đánh giá, lực lượng vũ trang Belarus chỉ tương đương một quân khu của Nga, và trong kho của họ có 500 chiếc T-72 không rõ tình trạng… Do đó ngoài đạn dược, việc nước này chuyển cho Nga thêm vũ khí nặng để tấn công thì cũng khó xảy ra, hoặc nếu có xảy ra cũng không đủ để xoay chuyển tình thế.

Tui vẫn tiếp tục kiên trì với nhận xét của mình: Sẽ đến ngày Nga đốt hết kho đạn pháo ngu của mình, và càng ngày thì cái nhận xét ấy sẽ càng gần với sự thật.

Những diễn biến ở Donbas cho thấy, quân Nga đã đuối – có thể số lượng đầu các đơn vị của họ trên chiến trường nói chung vẫn còn nhiều, trường hợp sắp bị xóa sổ như hai Lữ đoàn 64 và 38 trên đây là cá biệt, nhưng thương vong xảy ra ở khắp các đơn vị ở các mức độ khác nhau là nghiêm trọng. Do đó, việc bổ sung cho một số lượng đơn vị lớn trên một mặt trận dài 5 – 600 km như vậy để đảm bảo sức tiến công gần gần được như cũ để có thể có một chiến thắng, là bất khả thi. Trước đây tui đã có lần tính toán, 3 tuần với Nga để chuẩn bị cho The Battle of Donbas là quá ngắn, thay vì thế họ nên chuẩn bị đến tận mùa thu, cỡ tháng Chín thì mới đủ lực lượng. Bây giờ thì điều đó đã đúng.

Hiện nay, Ukraine vẫn đang tiếp tục triệt phá hậu cần của Nga. Bản tin Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng ghi nhận việc Nga tăng cường gây nhiễu (chiến tranh điện tử) để chặn UAV Ukraine. Điều đó cho thấy quân Nga khó khăn trong chống pháo binh của Ukraine đang gây cho họ những thiệt hại không nhỏ.

Vừa qua quân Ukraine mới chỉ đánh hơi mạnh ở Serevodonetsk và Kherson, vẫn dùng kỳ binh ở Izyum… mà quân Nga đã thiệt hại đến như vậy và chuyển sang “phòng ngự chiến lược”. Thì việc họ chuyển sang “rút lui chiến lược” chắc cũng không còn lâu nữa.

PHÚC LAI 05.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.