vendredi 2 mai 2025

Việt Hoàng - Gửi các anh chị VTV

 

Như các anh chị biết, tôi cũng như nhiều cư dân mạng, rất khâm phục những chương trình mà các anh chị đã sản xuất để phục vụ lễ kỷ niệm 30/4. Ví dụ như bộ phim tài liệu "Cuộc đọ sức của ý chí", đó là một siêu phẩm, rất đáng được công chiếu thêm vài lần để người dân xem nhiều lần cho thấm.

Nhưng tất cả những nỗ lực đó đã không thể bù đắp cho chương trình trực tiếp lễ diễu binh diễu hành sáng nay. Đây là một sự kiện quy mô, có công sức của hàng vài chục ngàn người, tiền của phải nói cũng rất lớn, nhưng kết quả đem lại những gì?

Về màu sắc của rất nhiều khuôn hình, sáng nay tôi tưởng tivi nhà mình hỏng vì nó mờ mờ, đen đen, nhiều chỗ xám xịt. Nói chung rất chán đời. Nếu các anh chị nói rằng, màu sắc như vậy do quá nắng, thì tôi không còn gì để nói thêm.

Về khuôn hình, tôi xin phép đưa ra hai khuôn hình của các ca sĩ trình diễn. Họ bị cái gì đó trên cái xe che mất 2/3 người, thật ko thể tin nổi quay phim chuyên nghiệp được huy động cho một sự kiện trọng đại bậc nhất của đất nước, hoành tráng bậc nhất, mà chấp nhận những khuôn hình như thế. và nếu các anh chị lại nói rằng, không tìm được chỗ đặt máy quay, bắt buộc phải lấy khuôn hình như vậy. thì tôi lại xin chịu.

Cần phải nói rằng những khuôn hình kiểu lệch chuẩn thế này nó xuất hiện khá nhiều. 

Thêm nữa là phần âm thanh, trời ơi có những thời điểm hàng trăm người trình diễn đánh trống, mà tiếng trống gần như không nghe thấy, và thay vào đó là tiếng nhạc, chẳng biết tiếng nhạc xuất phát từ đâu. Tôi rất thất vọng. Lúc diễu binh, thì có rất nhiều thời điểm tạp pí lù. Đặc biệt phần tiếng dậm chân thì lấn át mọi thứ, nhưng nghe nó rất giả trân.

Tôi hoàn toàn không thấy được những tiếng hô đồng thanh hào hùng, hoánh tráng, quyết tâm. Đáng ra, đây phải là một trong những điểm nhấn, thì không thấy. Chán và thất vọng lắm luôn.

Thứ hai nữa, là việc chuyển cảnh các anh chị ạ. Để khách quan, các anh chị có thể mở chương trình đã phát sóng lên để xem lại. Nếu nói rằng đó là những cú chuyển cảnh nghiệp dư, thì e rằng còn quá nhẹ. Người xem chưa kịp nhìn cảnh này đã bị bấm sang cảnh khác, những cú bấm máy liên tục, liên tục gần như cắt vụn nhiều tiết mục. 

Có nhiều khi đạo diễn bấm chuyển cảnh nhưng mà trúng ngay cảnh còn đang rung, lắc, hoặc nhân vật ngoại lai lọt vào hình. Tôi đếm sơ sơ được 3,4 nhát như vậy. Chán cực kỳ là chán luôn.

Thậm chí có lúc đang đọc thuyết minh khối đi bộ dưới đất, thì các anh chuyền cảnh lên trời, có máy bay phóng ầm ầm và vẫn có còn giọng thuyết minh, nói về đoàn diễu binh dưới đất. Các anh chuyển cảnh kiểu gì kỳ cục vậy. 

Mà các anh chị cứ liên tục ép chúng tôi xem khán giả là sao? Vài giây lại chuyển sang cảnh khán giả, khi thì trên khán đài, khi thì ở đường phố, có chỗ rất đông người nằm ngồi ngả ngớn. Trời ơi chúng tôi xem buổi lễ xem diễu binh diễu hành hoành tráng chứ có nhu cầu xem khán giả đâu. 

Nhìn chung, thật sự quá thất vọng khi bao nhiêu công sức, mồ hôi của cả vạn người đã tập luyện cả bao nhiêu ngày, để lên hình, trình chiếu cho quốc dân đồng bào và quốc tế xem, lại ra chất lượng như vậy.

Bây giờ ví dụ có nhận lỗi, nhận khuyết điểm, cũng chẳng để làm gì. Tôi chỉ thấy thất vọng, ức chế và tiếc thôi chứ cũng chả trách các anh chị làm gì. Trách thì cũng chẳng làm lại được.

Năm mươi năm, một đại lễ, haiza, thật quá sức thất vọng.

VIỆT HOÀNG 01.05.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.