Tin sáng
1. "Tuyển sinh lớp 1 lớp 6 theo nguyên tắc gần nhà"- Ơn giời, vòng vèo mãi rồi cũng tới... chân lý. Cái thằng "trái tuyến" nó cát cứ bao nhiêu năm, gây ra bao chuyện khóc cười nỗn nận (tráo hộ khẩu, chạy, nhờ vả...).
2. "Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam"- Thì bèn. Làm trại giam thêm sức sống. Các anh giám thị trước đó muốn thấy mặt hoa hậu có khi phải mua vé, giờ thì áo sọc quay trước quay sau trình diễn.
Thiệt hại ngay trước mắt rồi đây: "Phim Chốt đơn có thể bị cấm chiếu sau khi hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố", có thể sẽ bị "đắp chiếu" vĩnh viễn. Ôi tiền đầu tư, công sức của bao người...
Liên quan: "Bắt giam nam thanh niên dùng vỏ chai đánh người nước ngoài trên đường Bùi Viện"- cũng thì bèn. Thằng này ngon, lúc đánh rất húng chó, vào ngồi trước công an mặt cũng rất yêng hùng.
3. "Đình chỉ công tác cán bộ Công an cửa khẩu sân bay Phú Quốc vì xé thẻ lên máy bay của khách" - Thì cũng tất nhiên. Quen thói hống hách rồi, nhà cháu thặc.
4. "Thủ tướng đặt nghi vấn khi hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết"- Hì hì thưa thủ tướng, ngài cứ khẳng định đi ạ, còn nghi vấn hãy để dân chúng. Tất nhiên ai cũng hiểu, thủ tướng "nghi vấn" tức là... không nghi vấn, mà khẳng định. À đây: "Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, buôn lậu, làm cả hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết thì có khả năng bị mua chuộc, có tiêu cực"- Nhà cháu biết ngay, hì hì.
5. "Một phó trưởng phòng ở Quảng Nam nghỉ hưu trước tuổi gần 7 năm nhận hơn 3,2 tỉ đồng". Hơn cả trúng số. Đã nghỉ sớm không phải làm, tức về nhà làm tiếp, lại có tiền, rất nhiều tiền, gửi tiết kiệm cũng hơn lương. Đời, lấn biết đằng nào mà đèo là có thật. Ôi giá mà ngửa mặt kêu trời được?
Gương làm giàu không khó đây ạ.
5. "Ông Trump gọi ông Zelensky trước, điện đàm với ông Putin sau"- Hì hì, nhẽ lại... phân biệt đối xử. Nhưng quả là: thân này ví xẻ làm đôi? Một lúc làm sao gọi cho hai người, nhẽ gọi video nhóm như người thường chúng ta?
6. "Mang cáp điện của camera trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây đi bán thì bị bắt"- Bố, ông nội của liều chứ chả liều bình thường nữa, nhà cháu thặc.
7. Định điểm cho đủ 10 mục, nhưng thấy cái ảnh này, thì coi như... hết mực nhé, có chi mô nơ?
Tin chiều
1. "Một huyện ở Đồng Nai tổ chức ra Hà Giang 'học tập kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục'?"- Học tập suốt đời là đây chứ đâu, bèn vui. Và đề nghị nhân rộng cho nhiều người cùng học. Mà ra Hà Giang là đúng rồi, search google sẽ có chuyện Hà Giang thi và học mấy năm trước.
2. "Nam shipper bị đánh tới tấp ở Thủ Đức chỉ vì mâu thuẫn vụ giao đơn hàng 64.000 đồng"- Thì mai đội kẻ sọc lại thêm một người, vào trỏng mà có người nói chuyện, biết đâu gặp em Thùy Tiên, nên cũng vui.
3. "Sáp nhập tỉnh, đề xuất người có nhà riêng cách nơi làm việc hơn 30 km được mua nhà ở xã hội"- Vầng, cũng vui ạ. Vẫn thiệt hơn người được nghỉ và nhận 3,2 tỉ. À có cái này cũng vui: "Không giải quyết nghỉ trước tuổi đối với cán bộ có năng lực khi sắp xếp bộ máy"- Tức cái ông 3,2 kia là... năng lực yếu huhu.
4. "Khách đi tàu metro Cát Linh - Hà Đông phải che ô vì dột nước"- Mấy khi được trải nghiệm cảm xúc, cảm giác hỗn hợp ấy, nên cũng cứ là vui ạ.
5. "Ngân hàng đã xóa nợ cho khách hàng không hề vay tiền"- Đề nghị người được xóa nợ mua đầu heo tới cám ơn ngân hàng đã sáng suốt công minh tận tâm tận lực giúp bà trở lại đúng là bà đi ạ. Và cũng tất nhiên, là nhà bà hôm nay sẽ vui bất tận.
6. "Thu hồi thư ngỏ của hiệu trưởng vận động kinh phí phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT"- Cũng vui, phỏng ạ?
7. "Ông Biden có thể mắc ung thư từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ"- Làm gì nhau, phỏng ạ?
VĂN CÔNG HÙNG 20.05.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.