lundi 26 mai 2025

Lê Minh Hạ - « Nhân văn »

Qua chuyện ngai vàng bị phá, mới thấy bảo vệ của cung vua cùng ban quản lý của họ là những người hiền lành, nhẫn nại, rộng lượng và nhân văn nhứt thế giới !

Ngay cả đối với kẻ đang phá hoại báu vật quốc gia tại cung Vua - vốn lẽ phải được canh giữ nghiêm ngặt, thì lại trở thành chỗ cho kẻ được cho là loạn thần quậy phá như giữa nhà hoang chết chủ !

Không nói đâu xa, ngay hàng xóm Trung Quốc kề bên đây. Khi đi vào các điểm tham quan du lịch, tất cả du khách đều được yêu cầu để đồ đạc qua soi chiếu an ninh. Như đi máy bay vậy !

Tất cả những vật dụng có vấn đề và ai có dấu hiệu là lạ đều được "chăm sóc đặc biệt" hoặc mời ra. Không có ngoại lệ ! Những điểm du lịch quan trọng, nhứt là có giá trị lịch sử càng kiểm tra kỹ lưỡng hơn nữa !

Mấy năm rồi mình chưa vô lại Đại Nội thăm Hoàng cung ở Huế, không biết là bây chừ ban quản lý nơi này đã đủ tiền trang bị một cái cổng kiểm tra an ninh ngay chỗ soát vé chưa nữa !

Tiền vô cổng "chỉ có" 200.000 đồng/ vé chắc không thể gánh nổi chi phí mua sắm ni rồi hè ?  Nên chăng sau vụ ni mở đợt quyên góp ?

Chứ nếu có thì chắc đã không có chuyện làm rúng động mọi người như bữa ni, làm ốt dột Huế của tui với cả nước và cả thế giới quá !

LÊ MINH HẠ 25.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.