jeudi 22 mai 2025

Đặng Sơn Duân - Những trò ma mãnh

Hồi xưa cô Thùy Tiên trở thành hoa hậu của giải gì đó, mình cũng không biết là giải gì.

Mình chỉ ấn tượng là cổ có một cử chỉ bằng các ngón tay để thể hiện sự ủng hộ chính trị với công cuộc đấu tranh của những người yếu thế. Vì vậy, lúc đó mình tấm tắc.

Nhưng vài năm theo dõi sau đó thì mình bị níu kéo về kết luận rằng, cổ một là được những người tổ chức cho cổ hướng dẫn lúc đó, hai là chỉ lợi dụng sự đấu tranh của người ta để gây chút tiếng tăm phục vụ cho mục đích của cổ chứ không phải là sự ủng hộ thật tâm. Điều đó thật tàn nhẫn !

Cổ vẫn còn trẻ, thông minh và khôn ngoan theo nghĩa nào đó, mà lúc này không hiểu vì sao người ta cổ súy rất nhiều. Cổ sẽ có cơ hội làm lại. Nhưng mình sẽ không năn nỉ chú mình như mình từng làm với Ngọc Trinh đâu.

Nhưng mà đm, ý mình là nếu vì tội hàng giả và lừa dối khách hàng thì sao đến giờ không xử lý thầy Hiếu, buôn bán, quảng cáo xá lợi giả, thu lợi bất chính, lừa dối khách hàng, bao gồm nhiều Phật tử Việt Nam !

ĐẶNG SƠN DUÂN 21.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.