jeudi 22 mai 2025

Võ Khánh Tuyên - Hãy tự cứu mình trước


Hồi đó học môn An toàn điện, ông thầy nói vui : Tụi bây có thấy ba mình có bị điện giựt, thì đừng có nhào vô ôm ổng liền. Phải chạy cúp cầu dao trước, hoặc kiếm cái cây gỗ khô gạt dây điện ra rồi làm gì làm.

Đi máy bay, tiếp viên hướng dẫn : Trong tình huống khẩn cấp, hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho bản thân mình trước, rồi hãy trợ giúp cho con trẻ hay người khác sau.

Bởi điều căn bản là : Mình phải có hiểu biết, có kiến thức, có năng lực và trách nhiệm với bản thân mình trước mới có khả năng giúp người.

Vừa đọc hai vụ chết đuối, sau cái đau xót là sự sững sờ không biết nói sao nữa.

1. Vụ 4 Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội bàn nhau dựng kịch bản, tự đóng, tự quay clip với nội dung : Cứu người nhảy xuống sông tự tử. Nhằm đăng lên Facebook truyền thông điệp gì đó. Ba trong số bốn sinh viên này...không biết bơi. Cuối cùng : Hai sinh viên tử vong, một sinh viên đang cấp cứu, còn sinh viên còn lại do giữ vai trò quay clip, chạy đi kêu cứu nên thoát.

2. Một thanh niên nhào ra cứu 4 học sinh có biểu hiện đuối nước. Cuối cùng, thanh niên này bị chết đuối, còn 4 học sinh kia được một dân chài gần đó cứu được.

Điều đáng nói là : Thanh niên này ngoài tinh thần dũng cảm, còn lại...không biết bơi !

Nghe đâu,"Huyện đoàn đang làm hồ sơ, thủ tục trình cấp trên để truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm vì hành động dũng cảm, quên mình cứu 4 em học sinh"

Tai nạn đã xảy ra, và như nhiều vụ khác...dường như những yếu tố về tinh thần cứ được đẩy lên cao, khen ngợi. Còn chuyện lẽ ra cần được phân tích, rút kinh nghiệm và khuyến cáo"không biết thì không nên làm" bị xem nhẹ !

VÕ KHÁNH TUYÊN 21.05.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.