1. Cái tin cờ đỏ treo ở Mỹ ngày 30/4 té ra là phếch ạ, hôm qua các báo đã gỡ sạch, chỉ còn các báo... phái sinh đăng. Nó cũng như cái tin VTV với sáng diễu binh hôm qua đã gỡ trên báo đăng, nhưng một số báo phái sinh vẫn còn.
(Phái sinh là nhà cháu gọi các báo lấy bài của báo chính đăng xong cuối bài có mấy chữ rất nhỏ "theo... ABC"- Đây cũng là cách Báo mới hay làm nên rất nhiều người, cả một vài trí thức, tưởng "báo mới" là một tờ báo, hihi).
2. "Xử lý 1.950 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong ngày nghỉ lễ thứ hai"- Hihi các bố liều mạng quá cơ. Các bố các mẹ cũng cần biết thông tin này : "Đề xuất tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông đường bộ tối đa lên 150 triệu đồng"- Nhà cháu thì, ngoài chuyện lái xe rất hiền (trước đấy thi thoảng không hiền lắm), còn lắp thêm ông Vietmap, an tâm rất.
3. "Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật"- Hy vọng hy vọng và hy vọng ạ.
4. "Bộ Công an đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ tai nạn dẫn đến nổ súng ở Vĩnh Long"- Thôi xong. Rất cám ơn các cán bộ của Bộ Công an trong những ngày nghỉ nhưng vẫn làm ngay và luôn, rất nhanh cái việc mà công an Trà Ôn xử rất chậm và hình như có sai nên mới phải hủy như thế. Trước đó, công an Vĩnh Long ra thông báo đề nghị dân không nghe tin ngoài luồng.
"Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành công an. Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật."- Khối chú đang teo... trim.
Trước đó báo chí đưa tin : "Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn - nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn vừa có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, giải trình một số nội dung liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến con gái ông Nguyễn Vĩnh Phúc tử vong. Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn - nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn khẳng định, ông không có chỉ đạo nào liên quan đến vụ tai nạn như thông tin đang lan truyền trên mạng. Ông cũng không có quan hệ với tài xế xe tải, cũng không quen biết với gia đình".
5. "Giáo viên không kiêm nhiệm quá nhiều việc để đảm bảo chất lượng giáo dục"- Chắc giáo viên đang rất hân hoan ạ. Lâu rồi có cô giáo tính, ngoài trực tiếp dạy các cô còn làm nhiều việc "kiêm nhiệm" như cảnh sát, bảo mẫu, thủ quỹ thu tiền, ngoại giao, dự thi các kiểu, tiếp khách, bán bảo hiểm, tư vấn tâm sinh lý... vân vân, nhà cháu nhớ không hết hihi, các bạn giáo viên nếu đọc đoạn này thử liệt kê thêm ạ.
Có bạn vừa bổ sung : Bán vé số khuyến học, bán muối iốt, bán tăm xỉa răng... và đau đớn là... trúng độc đắc, lại phải họp mấy buổi cãi nhau... cách chia. Một bạn nữa bổ sung : "Giáo viên chủ nhiệm còn kiêm biên kịch, đạo diễn, nhà tài trợ chính, nhà tổ chức trong các cuộc hội trại, văn nghệ, thi các kiểu nữa ạ".
6. "Một cán bộ nghỉ hưu trước tuổi tại Quảng Ngãi nhận chế độ hơn 2,7 tỉ đồng"- Nhiều người nghi ngờ thông tin về hưu trước tuổi được nhận tiền tỉ. Thì đây rồi nhé : "ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – đã ký quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo các Nghị định 177, 178 và 67 của Chính phủ (đợt 1)". Tổng kinh phí gần 81,9 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh năm 2025.
Hân hoan ạ. Ôi mình không còn tuổi... nghỉ hưu trước tuổi nữa, tiếc quá cơ. Hôm qua một ông chuyên gia văn hóa xịn về Tây Nguyên, hàm trưởng phòng cấp sở cũng hân hoan khoe đã... ĐƯỢC nghỉ hưu. Hỏi được mấy tỉ, ổng e ấp, như quy định thôi anh.
7. "Cứu sống bé 5 tuổi nuốt phải đồng xu ở Quảng Nam"- Rất mừng cho cháu bé, nhưng đọc cái tít báo lại nhớ câu chuyện anh cựu chiến binh kia kể : Tôi bị thương 2 lần, 1 lần ở bụng, một lần ở... Đèo Le.
8. "Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ đã về tới Việt Nam"- Xá lợi Đức Phật được máy bay chuyên cơ quân sự của Chính phủ Ấn Độ cung rước sang Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng nay ạ. Cũng sáng nay một bạn chuyển cho nhà cháu cái clip các YouTuber cãi nhau như mổ bò, hình như có tác động vật lý nhau nữa, khi theo thầy Minh Tuệ ở Ấn Độ. Xấu hổ không thể tả, có cả mấy ông mặc áo cờ đỏ sao vàng nữa. Lâu lắm rồi nhà cháu không quan tâm vụ này, đúng như tiêu chí ở bài báo đầu tiên của nhà cháu : "Ai cho sư yên tĩnh", từ khi ông Minh Tuệ còn đang đi bộ ở Hà Tĩnh.
9. "Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lên tiếng về sự cố bắn súng thần công hỏa thuật"- Là cái sự vì một số lý do kỹ thuật ngoài mong muốn, phần bắn hỏa pháo súng thần công trên di tích Kỳ Đài trước quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế đã gặp một số sai sót trong khâu chuẩn bị và thời gian trình diễn chưa thực sự phù hợp. Màn trình diễn chỉ kéo dài chưa đầy một phút, với vỏn vẹn 8 loạt bắn. Thì vẫn còn hơn cả cuộc TPHCM ngừng biểu diễn 10.500 drone đêm 1/5 kia mà, đây còn bắn được gần 1 phút, sạ thu sạ thu...Rồi cũng xong tất, có chi mô nơ ?
VĂN CÔNG HÙNG 02.05.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.