mardi 6 mai 2025

Nguyễn Thông - Ngẫm

Ngó thiên hạ tổ chức ầm ĩ đại lễ Vesak. Nào trưng bày xá lợi (thậm chí còn cạnh tranh đồ nội ngoại), cờ đèn kèn trống chuông, xe cộ diễu hành, rồi chen nhau hơn cả hội chợ để được coi ngắm chiêm bái này nọ, nói thật, tôi rất buồn.

Nhìn cảnh ấy, hồn mình chợt ngân khẽ câu thơ của cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến "Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá/Sư cụ nằm chung với khói mây", đẹp và thanh cao không thể tả.

Phật, chùa, sư đẹp vô cùng, mà vẫn gắn với đời. Đâu có nhốn nháo, phô bày, chụp giật như bây giờ, như mấy hôm nay.

Ông hàng xóm nhà tôi ngậm ngùi bảo thời nay kinh doanh tín ngưỡng là có lời nhất. Thầy già thầy trẻ chỉ biết ê a mà quên lời của quốc sư Khuông Việt cách nay nghìn năm "Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực" (một ngày không làm (thì) một ngày không có ăn).

Mà cũng lạ, thế giới này thiếu gì nước có cộng đồng Phật giáo, còn đông hơn cả ta, là quốc giáo, mà cứ vài ba năm Liên Hiệp Quốc lại đưa Vesak về đây. Họ định lợi dụng ta chăng, hay ta lợi dụng họ.

Phật tại tâm. Không phải cứ ồn ào, khuếch trương, khoe mẽ, màu mè mới là phật.

Tôi, một đứa trẻ lớn lên dưới bóng chùa Trà cảm thán.

NGUYỄN THÔNG 06.05.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.