Tin sáng
1. "Mây ngũ sắc xuất hiện ở Bình Chánh, nơi tổ chức Vesak 2025", hì hì...
Liên quan ạ : "41 nghệ sĩ và hàng ngàn tăng ni Phật tử dự lễ rước Phật, tắm Phật mùa Phật đản"- Đếm đến từng số lẻ thì kỹ quá ạ.
2. "Hai anh em ruột cướp tiệm vàng ở Hóc Môn khai gì ?"- Không cần đọc cũng biết bỏn khai gì, phỏng ạ ? Không ai đang có tiền tiêu hàng ngày mà đi cướp cả. Hoặc là trốn nợ muốn vào tù, hai là nợ nhiều đi cướp để trả nợ, và cũng... vào tù.
À đây, nhân bảo như thần bảo : "Thiếu niên 16 tuổi tấn công gái bán dâm và chủ nhà nghỉ để được... ở tù".
3. "Ngày mới với tin tức sức khỏe : Cách ăn chuối tốt nhất với người lớn tuổi"- Nhưng cái ảnh minh họa thì rõ là người... không biết ăn chuối. Phụ nữ ăn chuối, nếu đúng là... phụ nữ, thường bẻ đôi quả chuối, chứ không ai cầm cả quả chuối tọng vào mồm như ảnh minh họa cả.
4. "Loạt trụ sở cấp xã, cấp huyện bỏ hoang : Bán không ai mua"- Nhà cháu nghĩ là, bán như thế nào thôi ạ ?
5. "Cuộc họp bất thường bầu giáo sư khiến hiệu trưởng đại học y gửi đơn khẩn lên Bộ"- Cứ dính đến bình bầu là lại có chuyện ạ. Đến khổ.
6. "Tài xế xe tải bị bắn gục sau mâu thuẫn giao thông"- Thì lại thêm một cầu thủ Juve. Có điều cầu thủ này liều, manh động và hung ác quá. Ở Đồng Nai ạ.
Trong khi đó, ở Tiền Giang : "Nữ sinh lớp 8 đánh bạn vì nghi bị nói xấu". Nữ sinh đánh bạn học lớp 8, nạn nhân học lớp 6.
7. "Người Việt tại Nga : 'Hò reo, hát vang đón đoàn duyệt binh của Việt Nam'"- Và hát vang bài "Vì nhân dân quên mình nữa". Bà con nói tiếng Nghệ Tĩnh hơi nhiều. Uraaaaaaaaaaaa.......
8. Đi bộ, thấy một vườn hoa thân gỗ nở hoa. Số cây này lâu nay khẳng khiu như ở miền Châu Âu mùa tuyết ấy, giờ rạng rỡ nở. Hỏi thì được biết nó là Tường vi. Ô la la, lâu nay nhà cháu chỉ biết (hình như) tường vi là dây leo. Đã từng có tập thơ "Hoa tường vi trong mưa" giờ mới thấy, té ra không trong mưa vẫn đẹp hihi. Như đã khai, và nhiều bạn biết, nhà cháu phịa ra khá nhiều tên hoa trong thơ mình. Còn trong trường hợp này, không phịa, chỉ là lúc làm thì... chưa biết nó hihi.
Tin chiều
1. "Cựu sinh viên kiện Đại học Kinh tế quốc dân đòi bồi thường gần 44 tỉ đồng vì bị giữ bằng 25 năm"- Vụ này hết sức hồi hộp ạ. Nếu mà thắng kiện sẽ là một cú nổ hơn cả vụ nghìn dron... ngừng bay.
2. Cũng như thế, hôm qua nhà cháu đã viết, hôm nay nhiều bạn phây nữa đề cập, đã đành chúng ta phê phán sự vô cảm, sự không cứu chữa kịp thời của một số trường hợp như trường hợp cháu bé bị xe cán kia. Nhưng cũng cần lật lại vấn đề là, nếu rủi ro, gia đình không đóng tiền (đã có một số trường hợp xảy ra) thì ê kíp phải trực và liên quan phải trả số tiền ấy.
Vậy, phải có một cơ chế thế nào để bác sĩ cứ thấy người bệnh là cứu, tiền nong... tính sau. Chứ ngay nhà cháu đi khám, lấy thuốc bảo hiểm, thứ nhất là có gì cấp nấy, và thứ hai, phụ thuộc rất khổ vào quy định. Sáng nay nhà cháu thấy bác sĩ giải thích rất lâu cho một bệnh nhân là thuốc này thuốc này bác phải mua ngoài bởi nếu cháu cấp thì cháu bị bảo hiểm xuất toán...
3. "Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil : Quyết định xử công khai nhưng tòa không cho báo chí dự"- Chắc tại báo chí không đọc kỹ, chứ công khai gì lạ thế? Công khai có điều kiện à ?
4. "Thanh tra 18 công trình ở Cà Mau phát hiện 8 công trình có sai sót"- Chưa được 1/2, thắc mắc gì ?
5. "Một ban quản trị chung cư bị phạt hơn 119 tỉ đồng"- Rồi lấy tiền đâu mà trả hả giời ? Lâu nay nhà cháu cứ nghĩ cái ban quản trị ấy là ăn cơm nhà vác tù và..., té ra hôm nọ ông bạn nói, giờ muốn ấm no, tìm mọi cách ứng cử vào... ban quản trị chung cư. Nhà cháu tròn mắt, và tới giờ vẫn nghĩ, lão này nói đùa.
Nhưng mà có tin liên quan ạ : "Bắt tạm giam hai thành viên Ban quản trị chung cư Golden Mansion"- Té ra là có thật á?
6. "Hai nguyên giám đốc sở tại Đắk Lắk nhận hơn 4 tỉ đồng tiền nghỉ hưu trước tuổi"- Một lần nữa để khẳng định, chuyện này là có thật, bà con cứ yên tâm... nghỉ.
7. "Bốn người Việt tử vong trong căn hộ đóng kín tại Đài Loan"- Ba trong số 4 nạn nhân là người ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nguyên nhân ban đầu được cho là 4 người đã ngộ độc carbon monoxide (CO) - loại khí không màu, không mùi, thường phát sinh khi sử dụng máy nước nóng dùng gas trong không gian kín, thiếu thông gió. Chia buồn với các gia đình ạ. Nhà cháu hai lần sang Đài Loan, thấy người Việt đông như quân Nguyên, và sống khá tốt. Có viết tới mấy bài báo gặp người Việt ở Đài Loan.
8. "Sơn Tùng đi chợ Bến Thành, nhét xoài, măng cụt vào túi 300 triệu đồng". Kinh chửa ? Mà phóng viên tài, nhìn túi đoán ra tiền ngay, chắc cũng từng xài.
9. Một bạn vừa chuyển cho cái công văn, có đoạn bạn ấy đánh dấu, nói nhà cháu giải thích hộ : "Nghiêm cấm không được thả rông chó ra đường, động vật nuôi nơi công cộng...". Nhà cháu bẩu, nhà cháu hân hoan việc không được thả rông, còn nghiêm cấm không được thì nhà cháu cũng... sạ thu sạ thu thôi.
Tin tối
1. "Cựu trưởng phòng an ninh kinh tế Bình Dương bị cáo buộc chiếm đoạt 23 tỉ đồng"- Anh cu này trưởng phòng an ninh kinh tế lúc đang là thiếu tá đủ biết khủng như nào. Chén 1 triệu đô, 23 tỉ của doanh nghiệp ngon ơ, lý do : "chuẩn bị 1 triệu USD" (tương đương 23 tỉ đồng) để ông Kiên "đưa cho lãnh đạo công an tỉnh làm quà sinh nhật cho lãnh đạo bộ". À mà rất đẹp trai và trẻ nữa. Rồi cứ vào trỏng sẽ được anh em đồng nghiệp chăm sóc.
Có tin này cũng ghê răng : "Cảnh sát khám xét khẩn cấp văn phòng công chứng lớn nhất Thái Bình". Ông Đặng Ngọc Tuấn - Trưởng Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Tuấn còn được biết đến là Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Thái Bình. Thì bèn.
2. "Thêm vụ hàng giả được Bộ Công an phát hiện với hàng trăm sản phẩm nghi làm giả của Công ty Herbitech"- Theo nhà cháu, cứ... treo cổ vài vụ vì tội giết người hàng loạt, bỏn mới khiếp.
3. "Xử phạt chủ phòng khám tư có người nhậu say tới chích thuốc, ngủ lại rồi chết"- Đã bảo dân ta có tài... khám bác sĩ, rồi biến dược sĩ thành bác sĩ khi cứ ra tiệm thuốc tây khai bệnh mua thuốc, nên cái sự uống rượu rồi... chích cho khỏi say nó cũng thường thôi. Và quả là, bác sĩ trong vụ này chỉ bị phạt hành chính là rất may.
4. "Bộ Công an : Có thiếu sót, chưa chặt chẽ trong quá trình điều trình điều tra vụ tai nạn ở Vĩnh Long"- Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên (phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) phát biểu tại họp báo chính phủ chiều nay. Trong khi đó, cuộc điều tả vẫn đang tiếp tục : "Vụ tai nạn ở Vĩnh Long : Cơ quan điều tra làm việc với người thân, luật sư của bị hại"- Chờ mấy hôm nữa sẽ ngô ra ngô khoai ra khoai có chi mô nơ ?
Liên quan ạ : "Ngày 6-5, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang thông tin đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) khiến ông H.T.C. (sinh năm 1977, ngụ xã Cửa Dương) tử vong vào chiều 14-5-2017", tức sau 8 năm. "ông H.T.C. ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) tử vong vào ngày 14-5-2017 nhưng không khởi tố hình sự người gây tai nạn, gia đình nạn nhân cầu cứu khắp nơi nhưng vô vọng". Thồi giờ yên tâm đi ạ, chắc cú "rút dây" Vĩnh Long này sẽ tiếp tục được lan tỏa...
5. "Điểm phòng chống tham nhũng Đắk Lắk thấp vì lãnh đạo ít tiếp công dân"- Hì hì, người ta trăm công ngàn việc mà tiếp tiếp cái giề ?
6. "Việt Nam trong nhóm 6 nước được Mỹ ưu tiên đàm phán thuế đối ứng" - Thì cứ hân hoan đi là vừa ạ.
7. "Xôn xao clip người đàn ông chửi bới, bẻ cần gạt nước ô tô ở Cần Thơ"- Chắc chắn thằng này sẽ được... uống trà. Nhẹ nhất là đền xe với giá chợ đen, rồi nộp phạt hành chính nữa. Nặng hơn chút thì... được bế. Chắc chả bao giờ đọc báo, xem mạng, thấy nó hung hăng kiểu hồng hoang lắm. Đường 3/2 này nhà cháu đi lại cũng nhiều hihi.
À đây rồi, ngay và luôn ạ : "Công an ở Cần Thơ làm việc với người đàn ông chặn đầu, đập phá xe ô tô"- Tại buổi làm việc, người đàn ông đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình cũng như không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước với tài xế ô tô. Việc chặn đầu, đập phá xe là hành vi bộc phát trong lúc nóng giận. Đối tượng cam kết hợp tác, chấp hành đúng quy định pháp luật và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu có sai phạm- anh hùng gớm.
Liên quan tới... ngu : "Nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị hành hung"- Là cái thằng hành hung nhân viên bệnh viện rất xứng đáng tội... ngu. Chắc mai sẽ thấy mặt thằng này "ảnh do công an cung cấp"
8. "Vợ diễn viên Anh Đức : 'Tôi không nói chuyện với ai trên phim trường'"- Thế cũng buồn nhở ? Nhưng Anh Đức là ai ạ, bà con có biết không, nhà cháu thì chưa biết. Buồn thặc. Là vì nhà cháu đọc hết cái bài dài ngoằng ấy vẫn không thấy nói diễn viên Anh Đức là ai ?
VĂN CÔNG HÙNG 06.05.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.