vendredi 1 avril 2022

Phạm Nguyên Trường - Của vịt và người

 

Vịt con vừa nở thấy người đứng trước mặt liền nhận là "mẹ" và đi theo. Nhưng khi biết bơi thì nó biết đấy là người chứ không phải mẹ vịt. Không đi theo nữa.

Người Việt, nhất là thế hệ 5X, 6X, 7X ở miền Bắc mở mắt ra là thấy Liên Xô.

Liên Xô giỏi, Liên Xô thông minh, Liên Xô tiên tiến, chân thành, nhân hậu... Túm cái váy lại, Liên Xô là nhất.

Sau này nhiều người cũng đã ngộ ra chân lý: "Đồng hồ Liên Xô không tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ". Hơn nữa, nước Nga ngày nay không phải là Liên Xô thuở ấy.

Thế mà có những người làm thơ, viết văn, viết báo, đọc hàng đống sách báo mà vẫn  cuồng Nga như cuồng Liên Xô thuở nào?

Chả lẽ những người này không lý trí bằng vịt con?

PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG 27.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.