lundi 12 mai 2025

Võ Khánh Tuyên - Hố quá mạng !


Sáng Saigon mưa lút trời, ngồi nhà lướt lướt Facebook, điểm tin thiên hạ.

Nhân vụ hôm nay điện tăng giá, nên cũng hơi chú ý chút mấy bài có liên quan tới tiền điện.

Thì bỗng đâu thấy một bài xin tiền bá tánh để đóng tiền điện, sợ bị nhà đèn cúp, ảnh hưởng đến sanh hoạt thường nhật. Thấy lạ lạ, đọc kỹ xíu thì thấy tiền điện cỡ gần 5 triệu bạc, so ra gấp 6-7 lần nhà mình. Sang dữ.

Tò mò, vô đọc sâu hơn, thì thấy thứ gì cũng xin, mà toàn lượng khủng. Xin 200 ký gạo chỉ đủ cho các bé ăn vài ngày, xin 50 ký cá cho các bé có chất tươi. Rồi tiền đưa các bé đi khám bác sĩ, thuốc men này nọ. Trăm thứ tiền cần những tấm lòng nhân ái rủ lòng thương.

Cái cuối cùng, sau khi cũng khá động lòng và cảm phục, mới phát hiện ra các bé ở đây toàn phát âm chuẩn gâu gâu, meo meo...

Ngẫm ra, xã hội nhiều mặt, đa dạng. Đôi khi mình chỉ chú ý đến điều mình quan tâm, nghĩ ngợi...thì có thể sai lệch với người khác.

Như sáng nay, mưa đến...triệu người vui vì mát mẻ, thì cũng có triệu người rầu vì đường sá ngập tê tái.

VÕ KHÁNH TUYÊN 10.05.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.