vendredi 2 mai 2025

Cù Mai Công – « Drone có định vị rồi » thì sao không tự đi mà thu hồi ?

Lượm được của rơi trả lại là việc đáng quý, chuyện đáng khen. Người làm rơi có khi còn hậu tạ. Không trả dễ rơi vòng lao lý. Ai cũng biết điều này.

Mấy ngàn drone rớt như mưa hôm 30-4-2025 vừa rồi đúng là của từ trên trời rơi xuống. Ban tổ chức thông báo mong nhận lại, nhưng cho địa chỉ để ai lượm được tự đến giao nộp, kèm theo câu « drone có định vị ». Cứ như giao nộp hung khí hay của bất chính.

Mất đồ do trình độ kỹ thuật 4.0, 5.0 kém đã chưa xin lỗi mà lại có vẻ như một dọa dẫm. Chả có ai mất đồ lại như vậy.

« Drone có định vị rồi » thì tự đi mà thu hồi lại chứ ngồi một chỗ mà kêu người ta “hãy mang trả lại”.

Kỳ quá kỳ. Có khi người lượm được nghe dọa, sợ xanh mặt, lén đem vứt bỏ của nợ đó hay tiêu hủy thì định vị gì cũng thua.

Đó là chưa tính may mà mấy ngàn drone nặng chình chịch trong màn trình diễn kỷ lục ấy rớt từ trên cao không thành « sao quả tạ » bổ xuống đầu một ai đó, một trẻ nhỏ nào đó đang chen chúc đứng coi chẳng hạn. Lúc đó, rõ ràng hậu quả khôn lường, đau lòng khôn xiết.

« Chán như con gián ». Haizzz…

CÙ MAI CÔNG 02.05.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.