lundi 8 septembre 2025

Hà Phan – Có 300 lạng việc này cũng chẳng yên

Thấy nha sĩ cầm gậy sắt đòi nậy răng khách quý, tôi cứ ngỡ như Quan Vân Trường vác Thanh Long Yển Nguyệt đao xông pha ra trận. Thêm Xích thố cho chị cỡi nữa thì hào hùng xiết bao !

Nhìn cú tát dồn hết công lực ấy tôi thương cho chồng cổ quá ! Thôi thì phận trai 13 bến nước, trong nhờ bụp mình chịu nha em trai.

Tôi năm nay hơn 50 tuổi mà toàn nghe bệnh nhân và người nhà oánh bác sĩ, chứ chưa biết nha sĩ bụp khách hàng như thế bao giờ ! Phải chăng võ sĩ, nhầm, nha sĩ muốn thử độ cứng của răng đã niềng cho khách hay tạo trend quảng bá phòng nha ?

 

Chẳng lẽ chị ấy muốn chia lửa với tiến sĩ Đoàn Hương, hoặc thông báo rõ rằng bệnh nhân đến phàn nàn kiểu gì cũng tấp.

Còn nữ khách kia, việc đâu còn đó cứ để các chú công an xử lý. Mẫu iPhone 17 sắp ra, mà bệnh viện nằm theo yêu cầu cũng sẵn. Giờ có đến 300 lạng việc này chắc chẳng yên.

HÀ PHAN 08.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Cần khởi tố người phụ nữ này !

Công an phường Hạnh Thông, (quận Gò Vấp cũ) cần khởi tố đối tượng này tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản công dân (khách hàng đang nằm bệnh viện và bị đập vỡ nát điện thoại, mắt kính giá trị trên 20 triệu đồng).

Thủ phạm là bác sĩ Răng Hàm Mặt - Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Chủ phòng khám Nha Khoa Tuyết Chinh 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TPHCM, giấy chứng nhận hành nghề do tỉnh Đồng Nai cấp.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 08.09.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.