1. "Chìm tàu ở vùng biển ven bờ, đã cứu được 8 người"- Còn 3 người nữa. Biển Quảng Trị ạ.
2. Đã "Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Huế trước bão Bualoi"- cách nơi bị cuốn 100m.
Liên quan: "Huế hạn chế người dân ra đường từ 10h sáng 28-9 trước khi bão Bualoi đổ bộ".
3. "Ông Nguyễn Đình Cung: Vì sao Nhà nước cứ phải chấp thuận chủ trương đầu tư của doanh nghiệp"- Nhà cháu không biết, bác đừng hỏi nhà cháu.
4. "Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai"- Sáng có bạn nhắn nhà cháu: "Không biết đánh đấm ai mà rút cái tít kinh thế?".
5. "Ninh Bình: 20 con dê vào tiệm trú mưa, chủ nhà dọn 2 tiếng không hết mùi"- Khà khà, dê cũng như người biết trú mưa/ trời ơi trời có biết hay chưa?...
Trong khi đó: "Nhà hàng nhập mắm tôm từ Việt Nam, khách Mỹ xếp hàng 90 phút thấy vẫn đáng".
Khách Mỹ đã nghiện mắm tôm
Thiếu con cờ hó là mồm lên hương...
6. "Phá khóa nhà hàng lấy trộm két sắt giữa bão số 10, ba thiếu niên bị Công an Đà Nẵng bắt"- Tranh thủ gớm, nhưng người tính không bằng... công an tính.
7. "Lâm Khánh Chi: “4 năm kể từ ngày chính thức ly hôn, biết bao lần tôi tự lau nước mắt”"- Mình không nhớ được thì làm sao người khác nhớ, phỏng ạ?
8. "Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà"- Phù, sao phải khổ thế ạ?
À đây: "Trong thời gian đương chức, ông M. bị người dân tố cáo thu hơn 9 tỉ đồng nhưng không ra biên lai, và được xác định có nhiều sai phạm trong việc thực hiện xây dựng hạ tầng tại chợ trung tâm của huyện Cái Nước"- Thôi bèn.
9. "Đức Phúc chi hàng tỉ đồng để giành quán quân"- Té ra, hihi.
VĂN CÔNG HÙNG 28.09.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.