samedi 20 septembre 2025

Phúc Lai - Dù Ukraine yếu hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì Nga Putler vẫn thua !

 

(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 20/09/2025)

1. Hôm qua tôi hỏi một số bác bạn Facebook : Sau nhà máy lọc dầu, sẽ đến những gì là mục tiêu của người Ukraine ?

Hãy nhìn qua một số điểm chính liên quan đến chiến dịch người Ukraine đang thi hành đối với kinh tế Nga hiện nay :

+ Xuất khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển trung bình hàng ngày của Nga đã giảm 934.000 thùng trong tuần trước, xuống còn 3,18 triệu thùng, tương đương 22,7 %, dẫn đến khoản lỗ 0,4 tỉ đô-la. Theo dữ liệu lưu thông tàu thuyền do Bloomberg tổng hợp, đây là mức giảm đáng kể nhất kể từ tháng 7 năm 2024. Nguyên nhân là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Baltic. Xuất khẩu dầu từ cảng Ust-Luga, nơi máy bay không người lái tấn công ba trạm bơm phục vụ cảng, chỉ bằng một nửa so với tuần trước. Xuất khẩu từ Primorsk, nơi hai tàu chở dầu bị hư hại, đã tạm thời bị dừng lại.

Note : “Primorsk có khả năng xuất khẩu hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương hơn 10% tổng sản lượng dầu của Nga.”

Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại, ngày hôm nay, các nhà máy lại bị nện tiếp, thậm chí có một nhà máy ở Saratov, tôi phải nhắn lại anh bạn tôi : Nhà máy này vừa bị đánh mà ! Anh ấy hỏi lại : Em tưởng bình thường người ta chờ sửa gần xong mới đánh tiếp chứ ?

Đúng, đó là một logic, nhưng có thể có nhiều logic khác, chẳng hạn… đánh bổ sung. Nhưng có một logic nổi lên rất đáng chú ý, là có thể nó rơi vào giai đoạn đánh triệt hạ, không cho sửa, đánh tiếp luôn cho thành gạch vụn luôn thì sao ? Tôi thấy đây là một trường hợp cũng rất đáng xem xét.

+ Câu hỏi đặt ra là : What’s next ? – Sau các nhà máy lọc dầu sẽ là cái gì ?

Tôi hoàn toàn không có ý mừng rỡ gì với ý tưởng này, nhưng phải nói rằng, nếu nó diễn ra thì cũng công bằng thôi : Nga của Putler đã đánh phá hệ thống năng lượng của Ukraine suốt mấy năm, mà người Ukraine hoàn toàn không trả đũa, vì nó là vấn đề của nhân sinh. Nhưng quản trị leo thang cũng đã cân đo cẩn thận lắm rồi, và có lẽ, đã đến lúc người Nga cảm nhận chiến tranh rõ ràng hơn nữa. Khủng hoảng nhiên liệu chỉ tác động đến những người có phương tiện một cách trực tiếp, còn với những người khác là gián tiếp thông qua giá cả tiêu dùng tăng cao.

Dù không vui vẻ hay ho gì, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đã đến lúc cho từng con người trong xã hội họ nếm trải. Những người già, người nghèo… cuộc sống sẽ hết sức cơ cực, nhưng hy vọng chỉ một thời gian ngắn, cơn bão này sẽ qua. Putler sẽ bị lật đổ càng sớm, càng tốt.

Vậy đó, tiếp theo người Ukraine tốt hơn là nện tiếp vào… năng lượng, cụ thể là gas cho nhà máy nhiệt điện. Các con số cụ thể :   

=> Năm 2023, nhiệt điện chiếm 68 % tổng công suất lắp đặt của Nga và tạo ra 59 % tổng sản lượng điện. Con số này chủ yếu dựa vào nhiên liệu hóa thạch, với khí đốt tự nhiên và than đá là thành phần chính, và là một phần quan trọng của ngành điện trong năm 2023 và những năm trước đó. Mặc dù công suất nhiệt điện chiếm 68 % tổng công suất lắp đặt vào năm 2023, nhưng nó chỉ đóng góp 59 % tổng sản lượng điện, cho thấy tỉ lệ sử dụng thấp hơn một chút so với các nguồn khác.

Các nguồn điện quan trọng khác bao gồm điện hạt nhân (khoảng 17 – 19 % tổng sản lượng điện) và thủy điện (khoảng 17 – 18 % tổng sản lượng điện). Nga có kế hoạch mở rộng công suất nhiệt điện, đạt 169 GW vào năm 2042.

Điều đáng chú ý, là ở miền Tây nước Nga, khí đốt tự nhiên là nhiên liệu chính cho các nhà máy nhiệt điện, một sự tương phản đáng kể so với các khu vực phía Đông, nơi than đá chiếm ưu thế hơn. Sự khác biệt theo khu vực này cho thấy địa lý rộng lớn của Nga ảnh hưởng đến cơ cấu năng lượng như thế nào. Sự khác biệt về nhiên liệu theo khu vực : Phía Tây dãy núi Ural, khí đốt tự nhiên cung cấp năng lượng cho hầu hết các nhà máy nhiệt điện và lò hơi, trong đó khí đốt chiếm 88 % sản lượng nhiệt điện. Ngược lại, các khu vực phía Đông của Nga phụ thuộc rất nhiều vào than đá.

+ Điểm mặt các nhà máy nhiệt điện của Nga ở miền Tây : Các nhà máy nhiệt điện lớn ở miền Tây nước Nga nằm ở các khu vực như Moscow, St. Petersburg, Pskov và Tver :

- Nhà máy điện Pskov : Một nhà máy điện khu vực lớn nằm ở tỉnh Pskov, gần biên giới phía tây của Nga.

- Nhà máy nhiệt điện Tây Bắc : Một nhà máy điện đồng phát (TET) đặt tại St. Petersburg. Đây là nhà máy đầu tiên ở Nga sử dụng hệ thống chu trình hỗn hợp.

- Nhà máy nhiệt điện Kostroma : Nằm ở vùng Kostroma, đây là một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất của Nga, với công suất 3.630 MW.

- Nhà máy nhiệt điện Konakovskaya GRES : Nhà máy nhiệt điện công suất 2.520 MW này đã hoạt động từ năm 1964 và tọa lạc tại vùng Tver.

- Shaturskaya GRES : Tọa lạc tại Shatura, nhà máy này trước đây thuộc sở hữu của công ty năng lượng Đức Uniper, trước khi được nhà nước Nga tiếp quản.

Trong số trên, tôi chú ý nhất đến nhà máy điện Kostroma (Kostromskaya GRES) chủ yếu sử dụng khí đốt tự nhiên từ Công ty TNHH Gazprom Mezhregiongas Kostroma và cũng có khả năng chạy bằng dầu nhiên liệu. Mặc dù đường ống cung cấp khí đốt cụ thể của nhà máy không được nêu tên, nhưng nó là một phần trong mạng lưới nội địa rộng lớn của Gazprom, bao gồm các chương trình mở rộng cơ sở hạ tầng được phê duyệt cho Khu vực Kostroma như một phần của kế hoạch 2021 – 2025.

Có nhiều cách tiếp cận các nhà máy nhiệt điện gas ở miền Tây, nhân đạo nhất là cho đường ống dẫn khí đốt cấp cho nó, đi đời nhà ma. Cách này với Nga, sửa đường ống trong một nốt nhạc. Còn nếu quại vào tua-bin khí, thì tất cả các nhà máy nhiệt điện chạy khí đốt của Nga hầu hết dùng thiết bị của hai hãng, Mỹ là General Electric còn Đức đâu như là Bosch – trong trường hợp này, Nga hết sửa. Giai đoạn hiện nay chẳng lấy đâu ra tua-bin mà thay. Chỉ cần một con Hồng Hạc bay vào đáp gần gần là tong đời.

Tất cả những nhà máy điện cung cấp hỗn hơp cả dân sự, cả quân sự, là mục tiêu để quại. Nếu người Ukraine làm việc này, thì mùa đông năm nay thực sự lạnh. Có một ý kiến cho rằng, “hệ thống ống dẫn khí đốt từ Siberi về phía Tây đâu có 2 – 3 nhánh gì đó, táng vào mấy trạm bơm khí là xong…” làm như thế này thì sẽ chết rét trên diện rộng, phi nhân tính quá chắc người Ukraine không làm đâu.

 

2. Có lẽ chiến tranh sắp kết thúc

Suốt cả tuần qua, có một cậu hay theo dõi tin chiến sự, rất liên tục và thường xuyên và sau đó nhắn cho tôi, đúng nghĩa là “nhèo nhẽo, nhèo nhẽo” các diễn biến mặt trận ở Kupyansk. Cậu ta không biết tôi ngồi theo dõi các câu chuyện của “hàng nước” rồi cũng theo các tin của cậu ta, và nghiên cứu bản đồ, lạnh toát cả người.

Quân Nga đang tự mình chui vào một cái nồi hầm rất lớn !

Mời quý vị xem bản đồ tôi gửi kèm theo bài. Bản đồ to, vạch xanh nhạt tôi vẽ là sông Oskil. Trên con sông này để đi từ đông sang tây, số cầu và bến vượt của Nga không nhiều, hậu cần đang rất bận rộn. Nhưng… tôi để ý rằng phía Ukraine không hề đánh, mà để cho quân Nga ở đây phát triển tình thế một cách khá... tự nhiên. Trong vùng đỏ, theo tìm hiểu của tôi có khoảng 100.000 quân Nga. Câu hỏi đặt ra là : Nếu đánh đứt toàn bộ cầu và phá toàn bộ bến vượt, thì quân Nga sẽ chính thức nằm trong nồi hầm.

Sẽ có một câu hỏi : Vậy phía bắc, quân Nga có thể nối được với lực lượng của mình và, vì nó rất gần lãnh thổ Nga, thì có nối về bên đó được không ? Có thể. Chỗ đó tôi phóng to lên trong hình bản đồ nhỏ. Câu chuyện nghe từ mấy chị hàng nước rằng : Bọn chỉ huy Nga cứ nhồi, nhồi thêm quân sang bên kia sông vì chúng nó tin rằng chỗ này liền với đất của mình, nên nếu sinh chuyện sẽ không vấn đề gì. Ngược lại, bọn sĩ quan trong Bộ Tổng tham mưu Bộ Sân khấu và Trình diễn chúng nó nói ra nói vào rằng, đã có ý kiến đề nghị bộ sậu Gerasimov phải nối như trong cái bản đồ nhỏ đó, bằng các mũi tấn công mà tôi vẽ bằng các mũi tên đỏ, để thủ tiêu chỗ lồi và nối với bộ phận quân Nga ở phía đông bắc (một chỗ lồi nữa).

Câu chuyện còn hay nữa : Sĩ quan tham mưu thì nói ra nói vào mãi rồi, nhưng không thằng nào dám viết đề xuất, kiến nghị vì đằng nào cũng không đủ lực lượng, do lực lượng chính thì đang dùng để tấn công ở thành phố Kupyansk. Do vậy mà mũi tấn công ở phía bắc rất yếu, trên bản đồ là mũi tên đỏ phía trên, đó là chỗ Novovasilivka. Như vậy, tức là về lý thuyết thì bọn sĩ quan Nga biết hết – chúng ta còn nhìn ra được thì làm sao chúng mù cả được ? Nhưng điều nghiêm trọng là lấy đâu ra lực lượng mà đánh. Trong khi đó Ukraine chỉ cần một trận là xong…

Điểm tiếp theo – một trận là xong, xong thế nào ? Đầu tiên là vây cái đã, lại kịch bản Kherson, đem soạn lại. Các cầu phao, bến vượt… chỉ một trận HIMARS là xong hết, có gì đệm thêm bom lượn hay cái gì gì đó. 100.000 quân Nga sẽ nằm trong một cái túi dài khoảng 30 ki-lô-mét, và chỗ dày, chỗ mỏng… trung bình khoảng 10 ki-lô-mét.

Hiện tại, chúng ta đang thấy chúng hết sức nỗ lực ở thành phố Kupyansk, có thể chúng còn có một số thành công nhất định trong tương lai, thậm chí chiếm được cả thành phố xong rồi là… chấm hết. Tất cả sẽ ngồi trong cái túi đó và đói khát dần dần. Tôi cho rằng, người Ukraine sẽ phải có những hành động mạnh bạo, chẳng hạn một số trận pháo kích ào ạt làm cho cái lũ 100k đó chạy có cờ, không khéo là chết đuối hết… Con sông Oskil không to, không sâu nhưng vào lạnh, không ai bơi qua được vì sẽ bị cóng, nhưng nếu vào mùa đông hẳn thì nó sẽ đóng băng, vào khoảng tháng Mười hai. Đến đây tôi không hình dung ra được rõ nét, chi tiết hơn, nhưng đại khái sẽ là như vậy.

Hôm kia, Zelenskyy đến thăm mặt trận Donbas… úy lạo tinh thần binh sĩ sau những trận đánh gay go ở Pokrovsk là đúng rồi. Anh ấy phát biểu : Cuộc phản công sẽ diễn ra ở Donetsk – Donbas… tôi cho rằng phản công ở Donetsk thì sẽ có, nhưng là đòn phối hợp thôi, vì ở đó quân Nga tuy mỏi nhưng đông, địa hình khó vận động, lại liền với thành phố Donetsk, dễ tiếp vận, khó khăn là lớn.

Nhưng cũng đã đến lúc đánh đòn hạ gục rồi. Với kinh tế năng lượng Nga lao đao như hiện nay, với quân Nga suy giảm nguồn lực nghiêm trọng như hiện nay, tôi tin rằng “It’s time !” Tôi không định viết chuyện này ra, vì ngại nhỡ họ muốn giữ miếng thì sao nên chỉ trao đổi với một số anh em… Thì chiều qua cái cậu hay theo dõi tình hình giúp tôi ấy, nhắn có tài khoản David D nào đó cũng vừa nói là sắp có bao vây bọn Orc ở khu vực Kupyansk…

Thế là có người cũng tính toán và có thể có nguồn tin cùng với mình. Xin báo cáo để các bác cùng mừng, nhưng đừng quá mừng, chỉ là tính toán thôi. Tất cả còn ở phía trước, nhưng có khi chỉ từ nay đến hết năm 2025 mọi chuyện an bài thì vừa.

PHÚC LAI 20.09.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.