(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 29/09/2025)
1. Liệu Mỹ có cung cấp Tomahawk cho Ukraine ?
Phó Tổng thống JD Vance xác nhận Tổng thống Trump đang cân nhắc quyết định về việc “Nhà Trắng đang cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine”, xuất phát từ yêu cầu của Tổng thống Zelensky.
“Chúng tôi đã tích cực theo đuổi hòa bình ngay từ đầu nhiệm kỳ,” Vance tuyên bố. “Nhưng người Nga phải thức tỉnh và chấp nhận thực tế ở đây. Rất nhiều người đang chết. Họ không có nhiều điều để thể hiện.” Vance cho rằng cuộc xâm lược của Nga đã bị đình trệ trên chiến trường và đạt được ít tiến bộ về lãnh thổ gần đây. Ông ta chỉ trích Mục-tư-khoa vì đã từ chối lời mời đàm phán song phương hoặc ba bên với Mỹ và Ukraine.
Những “bình luận” của Vance cho thấy một sự thay đổi rõ ràng trong giọng điệu của thày trò nhà Trump.
Các nhà quan sát quốc tế cho rằng điều này bị thúc đẩy bởi sự thất vọng ngày càng tăng với những nỗ lực chiến tranh của Nga và thái độ củ chuối, “Trump càng nhân nhượng, Putler càng lấn tới”. Tomahawk – và quan trọng là Ukraine có thể dùng nó để tấn công sâu vào Nga, điều mà Trump từng từ chối trước đây. Ngay trong khi cuộc họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra, thì Putler tiến hành các cuộc tấn công đường không gây chết và bị thương nhiều người, và không chỉ một đêm.
Đáng kể nhất, thành phố Kyiv vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công đường không của Nga kéo dài 12 giờ vào đêm qua, sử dụng hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa. Đợt tấn công chỉ tính trong một đêm này đã giết chết ít nhất bốn người, bao gồm một bé gái 12 tuổi, và làm bị thương hàng chục người khác. Các tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự và thậm chí một viện tim mạch tại thủ đô Ukraine bị hư hại – các quan chức Ukraine xác nhận chính thức.
Zelenskyy lên án cuộc tấn công “tàn bạo và độc ác”, tuyên bố nó chứng tỏ ý định tiếp tục chiến đấu của Nga. Các cuộc tấn công cũng diễn ra ở các khu vực Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv và Odesa – và cũng nói luôn là lực lượng vũ trang Ukraine sẽ trả đũa xứng đáng. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper bày tỏ sự lên án trên X, tuyên bố bà “kinh hoàng trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đêm qua” và khẳng định Vương quốc Anh “sẽ luôn sát cánh cùng Ukraine.”
Cũng trong hoàn cảnh đó, nghị sĩ Mike Turner kêu gọi dỡ bỏ mọi hạn chế vũ khí tầm xa để Ukraine có thể giành chiến thắng và chỉ trích phương Tây gián tiếp tài trợ cho Nga. Ông cũng đề xuất các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn để thúc đẩy hòa bình.
Sau khi có chuyến đi đến Kyiv về và phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của CBS, Turner nhấn mạnh sự cần thiết của việc thay đổi chính sách để cho phép Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến và giành lại lãnh thổ. “Ông ấy thực sự cần phải làm như vậy,” Turner nói, đề cập đến việc Tổng thống Mỹ phải thay đổi chính sách. “Ukraine cần có khả năng sử dụng vũ khí tầm xa để đẩy lùi Nga. Và khi họ làm được điều đó, họ sẽ giành lại lãnh thổ của mình. Nếu họ làm được điều đó, họ sẽ thắng cuộc chiến này,” ông nói thêm.
Turner cũng chỉ trích phương Tây vì “tài trợ cho cả hai bên” trong cuộc xung đột, lưu ý rằng trong khi Mỹ cung cấp viện trợ cho Kyiv, các nước phương Tây – bao gồm EU – tiếp tục trợ cấp cho “bộ máy sản xuất” của Nga bằng cách mua năng lượng của Nga thông qua các trung gian như Trung Quốc và Ấn Độ.
Ông cũng kêu gọi bỏ phiếu ngay lập tức về Đạo luật Trừng phạt Nga lưỡng đảng để “ngừng trợ cấp cho nền kinh tế Nga và khả năng tiếp tục sản xuất vũ khí và nhiên liệu và cứ thế giết hại thêm người Ukraine.” Ông lập luận rằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn là cách duy nhất để đạt được hòa bình phù hợp với tầm nhìn của Trump.
Vì đã trực tiếp quan sát cuộc xung đột, Turner ca ngợi sự khéo léo phòng thủ của người Ukraine : “Những gì tôi thấy ở Ukraine là thực sự đáng kinh ngạc, là họ đang chiến thắng trong chiến tranh hiện đại… với công nghệ chống máy bay không người lái mà không ai khác có được… Họ đang thắng cuộc chiến này.”
Bình loạn : Sáng nay khi anh Trần Duy Long bạn tôi bình luận rằng chưa thể tin được Trump trong chuyện cung cấp Tomahawk, về nguyên tắc tôi đồng ý với ý kiến đó, vì theo tôi gốc rễ của vấn đề vẫn là “Trump, tài sản riêng của Putler và FSB” – vẫn chỉ nhăm nhe giúp Putler thoát khỏi cuộc chiến, và thù hằn Zelenskyy cũng như những di sản Biden để lại, không dễ gì mà xóa. Tuy vậy tôi vẫn comment vớt vát : Biết đâu Trump muốn trả thù Putler và cung cấp thì sao… Khó như lên Sao Hỏa nhưng cứ comment vậy cho câu chuyện có đà đi tiếp.
Thực sự là Ukraine vẫn đang rất khó khăn, vì tốc độ sản xuất tên lửa còn chậm trong khi Tomahawk có sẵn đầy trong kho và chỉ cần “bùm bùm bùm” là cái nhà máy Shahed đi đời nhà ma, xây lại cái khác cũng mất cả tháng. Câu chuyện của Tomahawk còn là việc sử dụng nó sẽ đảm bảo độ chắc ăn, và sẽ phải dùng một số lượng ít hơn so với Hồng Hạc. Có vẻ như mọi thứ đang nhất tề thúc đẩy Trump đi đến chỗ này và chỉ còn chờ… ông ta bốc đồng quyết định mà thôi. Khả năng là 30 được, 70 không được.
2. Một số vấn đề khác của hôm nay
2.1. Hoạt động tại trạm bơm dầu Tynogovato ở Cộng hòa Chuvash của Nga đã bị tạm dừng sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm ngày 27 tháng 9, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine nói với tờ Kyiv Independent. Theo nguồn tin cho biết, các máy bay không người lái tầm xa thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt ‘A’ của SBU đã thực hiện chiến dịch nhắm vào trạm bơm này, tọa lạc tại làng Kovar, cách Ukraine 1.000 km.
Trước đó thống đốc Chuvash Oleg Nikolaev đã thông báo rằng trạm bơm đã tạm dừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine : “Chỉ bị hư hại nhẹ và không có thương vong nào được báo cáo…”
Như vậy là đã bắt đầu đụng đến dầu thô, tức là nguồn đầu vào không chỉ các nhà máy lọc dầu mà chính là túi tiền “bán ăn ngay” của Putler. Điều này tôi đã viết cùng với chuyện, nhiều khả năng sẽ phải chiếu cố đến hệ thống điện – vì bản thân nó cung cấp năng lượng cho hoạt động của các nhà máy quốc phòng. Và sáng sớm hôm nay thì việc đó đã đến : Nhà máy nhiệt điện ở Belgorod bị hỏi thăm. Nhiệt điện nhé – đúng điều trong bài nào đó trước đây tôi dự báo, tức là họ sẽ nện vào các nhà máy sử dụng khí đốt tự nhiên, vẫn cứ là dầu khí.
Sáng nay khi bình luận với một số người quen, thú thực là tôi không mấy hào hứng với chuyện này, dù dân Nga cũng đã xác định được hậu quả từ trước : Những gì mà Nga gây ra cho dân Ukraine mấy năm nay quá dã man, nên tôi nghe ngóng thấy hầu hết người Nga coi hậu quả sẽ đến là bình thường. Tuy vậy, cũng thấy nặng nề : Một số vùng lân cận / thuộc Siberia tuyết đầu mùa đã có. Thường tuyết rơi bông to, trời trắng xóa mù mịt thì rất ấm, kể cả -10 độ C cũng vẫn ấm, thậm chí chưa cần sưởi. Phải tháng sau khi ổn định, nắng ráo, trời xanh và tuyết cứng lại, lúc đó thì buốt lắm. Cũng phải kết thúc chiến tranh nhanh nhanh thế nào chứ nếu mà quại vào năng lượng thì những người già và người nghèo sẽ chết khối. Khổ lắm.
2.2. Có một điều rất đáng chú ý, là cách đây 2 hôm có tin trên mạng xã hội : Bọn Nga cung cấp nhiên liệu cho Crimea qua cầu Kerch, và bằng xe bồn. Thực tế thì Crimea thiếu nhiên liệu từ khi nội chiến nổ ra năm 2014. Sau khi xây dựng được cây cầu Kerch, tàu hỏa chạy qua được cầu nên vấn đề này về cơ bản được giải quyết. Sau 3 cú đánh vào cầu, thời gian qua Nga vẫn cố chạy tàu hỏa qua cầu với số lượng toa ít hơn trước nhiều và đương nhiên nhiên liệu được ưu tiên. Sau khi đường tàu hỏa Rostov-trên-sông-Đông – Mariupol được xây dựng xong, thêm một tuyến hỗn hợp nữa cung cấp hậu cần cho Crimea dù chưa trọn vẹn.
Cách đây khoảng chục ngày, liên tiếp các tin tức cho biến UAV của Ukraine tấn công dầu – khí của Nga ở 2 khu vực : Rostov-trên-sông-Đông (quá lên phía bắc) và Krasnodar (lùi xuống phía nam). Trong trường hợp lại nhìn thấy xe bồn chở nhiên liệu chạy qua cầu Kerch, vốn đã cấm xe tải nặng, có nghĩa là khu vực Rostov-trên-sông-Đông thiếu nhiên liệu, cần kíp đến mức phải vét ở Krasnodar chở sang cho bán đảo.
Lý thuyết “bán đảo Crimea bị giam lỏng” của tôi viết cách đây đâu như khoảng 2 tháng hoặc hơn gì đó, vẫn tỏ ra đang đúng. Thậm chí với post của tài khoản “Beefeater” trên X dẫn lời ông Chubarov (lãnh đạo phong trào dân tộc Tatar Crimea ở Ukraine và trên toàn thế giới) cách đây 2 ngày, viết rằng “Sự bất mãn với Putin và chính quyền Nga đang âm ỉ ở Crimea, nhiều người trong số các KOL điều hành các trang mạng xã hội đông theo dõi, đã bắt đầu và tham gia thảo luận về tình hình kinh tế đang xấu đi trên bán đảo. Hầu hết trong số họ là những người ủng hộ Putin và Nga, những người đã trải qua những thay đổi nhất định về nhận thức.”
“Không, tôi không mấy lạc quan về mức độ nhận thức của xã hội Nga, nhưng khi cuộc sống trở nên hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, có thể, thậm chí rất có thể, người dân sẽ thay đổi thái độ đối với chính quyền.”
Nói chuyện riêng với mấy anh em, họ đều cho rằng… dân Crimea làm sao mà nổi dậy được. Tôi xin bổ sung rằng : Cần phải nắm được thực tế trên bán đảo hiện tại như thế nào – có tham khảo vài anh “bán hàng nước” và các anh đã làm ăn sinh sống tại Crimea ngay trước chiến tranh.
+ Thứ nhất. Ngay sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, một số lượng lớn người Tatar Crimea đã bỏ khỏi bán đảo, phần lớn là về main-land Ukraine. Tuy vậy không hiểu tại sao trước cuộc xâm lược toàn diện tháng Hai năm 2022, báo cáo dân số của Nga vẫn ghi nhận còn khoảng 240.000 người Tatar Crimea sống trên bán đảo.
+ Thứ hai. Về quân sự : Bán đảo Crimea là trung tâm hậu cần lớn của Nga phục vụ chiến trường miền nam Ukraine (Zaporizhia và Kherson). Ở đây ngoài các căn cứ không quân hải quân, các hệ thống radar quan sát… ở giữa bán đảo, còn có ngoài rìa bán đảo các căn cứ hải quân và cũng có nhiều giàn radar quan sát ở trên núi.
Bệnh viện quân y lớn nhất ở Simferopol và cả Sevastopol cũng có bệnh viện của Hạm đội Biển Đen Nga, ngoài ra quân đội còn trưng dụng cả bệnh viện dân sự để chữa cho thương binh. Xưởng quân khí ở Crimea cũng… có hạng, trước đây tôi đã từng báo cáo có 1.500 cái xe tăng hỏng các kiểu chưa rõ có sửa được không, vứt rỉ vàng ở đây. Quân Nga tập trung chủ yếu để phòng thủ ở thành phố Kerch, phòng tuyến Armiansk phía bắc bán đảo và một dãy phòng tuyến ở bờ biển phía tây.
+ Thứ ba. Dân Nga đến mua đất đầu cơ, chắc chắn là đã té về đất liền hết. Chính quyền khá rệu rã, yếu đuối vì bản thân quân đội và hải quân Nga ở đây cũng mệt mỏi và rệu rã không kém. Du kích Atesh hoành hành cả bán đảo, thậm chí tấn công lên đến tận Mariupol. Thằng lính Nga nào bố láo, là bị dọa : Tối bố mày gọi UAV hoặc tên lửa san phẳng cả doanh trại của mày, sợ ngoan như cún. Còn tề ngụy trong chính quyền, nếu cần thì một quả bom xe là xong đời.
Vì vậy một trong những kịch bản của Crimea là khi răng bà lão chắc chắn sẽ rụng, thì gẩy cái cho nó rụng hẳn. Các đơn vị biệt kích Tatar Crimea trong quân đội Ukraine bí mật về bán đảo ở đâu đó trên rừng núi trước sự kiện này, thậm chí chẳng cần mang theo vũ khí : Chỉ cần trả tiền, là có chìa khóa cả kho vũ khí của một thằng sĩ quan Nga nào đó sẵn sàng bán. Ngay cả đổ bộ cũng vậy : Tại sao lại phải khổ sở khi chỉ cần trả tiền là thằng chỉ huy phòng thủ một đoạn bờ biển nó đổi gác cho bỏ trống luôn, tha hồ lên bao nhiêu “tàu cá chở dân quân” cũng được.
Vừa qua, Ukraine bắn tên lửa Neptune diệt một loạt các đồn trong hệ thống phòng thủ bờ biển phía tây của bán đảo.
Rệu rão, rệu rão…
PHÚC LAI 29.09.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.