dimanche 13 avril 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 13.04.2025

1. "Lãnh đạo Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ họp ở Măng Đen để triển khai sáp nhập tỉnh"- Thấy cái văn bản của tỉnh Quảng Ngãi mấy hôm rồi, nhưng nay báo đưa mới điểm để bảo toàn... ví.

Cũng liên quan: "Tính toán bố trí phương tiện đưa đón cán bộ Phú Yên lên Đắk Lắk làm việc"- Rất nhanh và cẩn thận, chi chút, cán bộ cũng ấm lòng vì được quan tâm rất cụ thể.

"Sau khi sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk dự kiến dành khoảng 1 tỉ đồng/tháng để bố trí đưa đón cán bộ Phú Yên về địa phương làm việc và ngược lại" chưa tính xe công vụ. Số 120 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì sử dụng xe công vụ thuộc cơ quan, đơn vị quản lý đưa đón cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh được sử dụng xe công vụ. Đối với 880 công chức còn lại thì thuê phương tiện vận chuyển tập trung theo lịch trình cụ thể.

Ý văn học là, đã rõ Gia Lai và Bình Định dù hai tỉnh này kín như bưng với truyền thông, nhưng nhiều người biết lâu rồi he he.

2. "Giả mạo Bộ Giáo dục thông báo giảm 80 % học phí khóa học IELTS"- Chả chừa chỗ nào là bỏn không giả mạo để lừa đảo, nhà cháu thặc. Thì đến công an mà chúng còn giả thì trời là cái cúc áo, phỏng ạ? Liên quan chút: Hòa Minzy cũng đã bị mạo danh, hihi.

3. "Tám người bị khởi tố trong đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả là ai, vai trò thế nào?"- Hì hì chả hỏi cũng biết đây là những kẻ cầm đầu. Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 84 loại sữa bột với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất.

4. "Tạm giữ hình sự người bạo hành trẻ em ở Quảng Nam"- Tất nhiên rồi, đương nhiên rồi, chắc chắn thế rồi. Không chỉ một cháu bị ạ. Cô này hình như lập nhà giữ trẻ để... bạo hành trẻ.

5. "Fan cuồng bất ngờ lao lên ôm Sơn Tùng M-TP khi đang biểu diễn"- Hì, nghe nói nhà cháu cũng có vài fan, dẫu chưa cuồng, nên may chưa bao giờ... bị ôm.

"Việt Trinh: Tôi không giàu, chỉ đủ sống, quần áo còn mua giảm giá"- Nhà cháu thì mua quần trên mạng, năm trăm ngàn ba cái, mặc mà thiên hạ cứ hỏi: Hiệu nào đấy? Ơ kìa, thật nhé, cái quần dải rút ấy, cởi ra mặc vào rất tiện he he.

"Diễn viên Anh Phạm: Cưới Anh Đức tôi không có cơ hội để ghen"- Khổ thân chưa? Thế thì cưới làm gì? có cái quyền sang thế mà không sử dụng, phí của.

6. "Tổng Bí thư: Sáp nhập giảm khoảng 60-70 % số lượng cấp xã"- Là chốt rồi ạ. "Kết thúc hoạt động của công đoàn viên chức, công đoàn lực lượng vũ trang, giảm mức đóng góp công đoàn phí của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động".

Hì hì vú đàn ông hết vai trò. Trung ương thống nhất chủ trương sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã nêu tại Tờ trình và Đề án của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương.

7. Tối qua ở quảng trường Pleiku có cái khai mạc ngày hội văn hóa chi đó, khá rầm rộ, bọn nhà cháu ngồi uống bia ở sân phía bên kia. Sáng nay dậy đi bộ, thấy rác trắng xóa. Hàng ngàn người đã đi, chạy, ngồi, hít thở, chụp ảnh seo phì, huhu có cả nhà cháu. Vòng hai, nhà cháu thấy 4 đứa bé kéo cái bao nhặt rác ở phía quảng trường chính. Vòng sau nữa, chúng sang bên phía các ô cỏ. Nhà cháu chạy lại hỏi một bé: Con học ở đâu? Dạ con học Phan Bội Châu (cấp 3). Có ai nhờ hay nói các con nhặt rác à? Dạ không, tụi con chạy thể dục, thấy rác nhiều quá, bèn rủ nhau nhặt.

Thay mặt người lớn bác xin lỗi và cám ơn các con nhé. Trước đó đã kịp rút điện thoại chụp mấy cái ảnh. Khi nhà cháu về thì về cơ bản cái quảng trường mênh mông đã... thấy cỏ và xi măng. Bèn rất ấm lòng và xúc động. Nếu là hiệu trưởng của trường này, sáng mai nhà cháu sẽ tuyên dương bốn cháu này trước toàn trường. Nhưng nhà cháu chỉ là gã hưu nên bèn...Rất có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 13.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.