mercredi 23 avril 2025

Võ Khánh Tuyên - Lính và kiểng

 

Năm mươi năm trước, các tỉnh thành miền Nam Việt Nam những ngày này tràn ngập các sắc lính của Quân đội Miền Bắc.

Hình ảnh lưu lại là những người lính vừa đi qua những năm tháng khổ sở, hom hem ốm đói, trong những bộ quân phục nhàu nhĩ, thùng thình. Họ lãnh sứ mệnh đi "giải phóng"dân tộc.

Năm mươi năm sau, những ngày này đường phố Saigon HCM cũng tràn ngập các sắc lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và tràn ngập trên báo chí, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng là hình ảnh những "người lính".

Nhưng người ta khoe nhau gương mặt khả ái như hoa hậu của nữ quân nhân chuyên thổi kèn, là sắc vóc cao ráo 1m8, 1m9 "đốn tim" của những chàng lính điển trai...Chỉ gần như có vậy.

Nhưng mỗi khi ai đó lỡ lời, có "tư tưởng sai lệch", "một bộ phận không nhỏ" sẽ không ngần ngại đem những người đúng lính năm xưa ra biện giải, để trách móc, để lên lớp.

Xong, lại đi tìm và ngưỡng mộ những "soái ca", những gương mặt xinh xắn đang trình diễn các tiết mục trong hình thức quân sự.

VÕ KHÁNH TUYÊN 22.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.