Thời buổi công nghệ, ngay cả chiến tranh cũng phải đổi mới từng ngày.
Tấn công nhau bằng máy bay không người lái (UAV, drone), tên lửa siêu thanh, đạn pháo dẫn đường từ xa... mà vẫn cứ trưng ra sức mạnh, uy lực của những hàng quân đi đều bước thì quả thật tư duy vô cùng lạc hậu.
Đã qua cái thời biển người, dọa bằng "sức ta là sức thanh niên/thế ta là thế đứng trên đầu thù" rồi, các bác lãnh đạo ạ.
Nếu có chiến tranh, kiểu "những đoàn quân trùng trùng ra trận" chỉ làm mồi cho bọn UAV thôi. Tôi cứ nói thật.
Nếu chỉ đi đều bước diễn cho vui, kéo cờ đỏ phần phật trên trời để vui vài trống canh thì cũng tạm được. Đừng gắn cho nó ý nghĩa chính trị chính em làm gì.
Ông hàng xóm nhà tôi hôm qua mò ra bến Bạch Đằng coi đại bác và ngắm trực thăng phành phạch kéo cờ, khi về thở dài : "Triều Tiên chẳng ở đâu xa/Quận 1 ta đó chính là Triều Tiên". Rồi bảo cả đống tiền đấy, ông ạ.
NGUYỄN THÔNG 24.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.