Tôi không thấy các nhà đấu tranh nữ quyền và quyền lợi cho người đồng tính lên tiếng khi những cô gái đôi mươi, những cậu gay trẻ ngang nhiên quấy rối những quân nhân ở lễ duyệt binh.
Hãy tưởng tượng thay cho các cô gái kêu gào: “chồng ơi”, “rụng trứng”…và lao vào nắm tay choàng vai những quân nhân trẻ ; bằng một đám đàn ông gào thét: “vợ ơi”, “xuất tinh”… khi đối diện các thiếu nữ.
Hẳn người ta không thể đem tiếng cười ra mà thưởng cho những việc ấy. Có khi phải xử lý bằng pháp luật.
Bình đẳng giới là một chuyện nhỏ, bàn đến khi việc đối tượng bị quấy rối là đàn ông gần như bị cả xã hội thậm chí xem là… may mắn.
Chuyện lớn hơn đó là tính uy nghi, nghiêm cẩn của quân đội tức sức mạnh và uy quyền quốc gia, đang bị bỡn cợt. Đâu thể xem tập thể quân nhân ưu tú là nơi chọn chồng, hay người yêu rồi bất kể thể diện để làm những trò lố giữa bàn dân thiên hạ.
Điều ấy khiến một sự kiện nghiêm túc như lễ duyệt binh trở thành một lễ hội tầm thường cho giới trẻ “đu concert quốc gia”. Nhiều người hẳn sẽ nói chỉ là đùa làm gì phải nâng cao vấn đề, nhưng đừng đùa với oai nghiêm của quốc gia.
NGUYỄN TRUNG BẢO 27.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.