lundi 2 décembre 2019

Tâm Chánh - Nợ nước, nợ công từ án tử Hồ Duy Hải


Hồ Duy Hải có lẽ là kỷ lục lần sống chờ chết mà một thể chế có thể tạo ra cho con người.

Phúc quyết của Viện Kiểm sát đã di dời bản án tử hình Hồ Duy Hải vào giám đốc thẩm. Trước đó, tới hai chủ tịch nước phải ra lệnh tạm hoãn thì hành án tử cho tử tù ngập ngừng vui sống này. Cả nhà Hồ Duy Hải vui được sống thắc thỏm như vậy cùng mạng sống của anh. Nhiều công dân vui sống là một chỉ báo xã hội hạnh phúc. Xã hội liệu có vui sống bằng hạnh phúc tạm ứng mà về sau phải chi trả bằng bất hạnh?

Không đủ công lý chi trả cho các vụ án oan chính là một biển báo to tướng về khả năng nợ công về quyền con người, quyền công dân vượt trần trong thể chế của chúng ta.

Quốc hội phải xác định trần nợ quan trọng này như trần nợ công tài chính trong điều hành các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Nợ tiền, có thể còn dư địa để nâng trần.

Liệu trần nợ công lý sẽ được xác lập khả năng chi trả nợ quốc gia với chương trình cải cách tư pháp ạch đụi như vừa qua?

Tự do là một tài khoản mà thể chế hiện tại đã chi vay mượn nhiều nhất của tương lai.

Trần nợ án oan

Trần nợ nhân quyền

Trần nợ quyền công dân

Trần nợ tài chính

Cùng là trần nợ nước phải hạch toán vào chế độ cả đấy.

TÂM CHÁNH 02.12.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.