dimanche 24 juin 2018

Trương Châu Hữu Danh - Ông Nhân đơn độc



Đến hôm nay, nhiều cư dân ở Thủ Thiêm nói với tôi rằng, sau buổi tiếp xúc với ông Nguyễn Thiện Nhân, họ đang có hy vọng là công bằng - dù không thể nào đầy đủ, cuối cùng cũng đã thấp thoáng cuối đường hầm Thủ Thiêm.

Nhưng cũng trong hôm nay, hàng chục dân oan Thủ Thiêm khác ở Hà Nội lại kéo về. 

Vì Thủ Thiêm đâu chỉ có Thủ Thiêm, với anh Tất Thành Cang, cụ Lê Thanh Hải hay cụ Nguyễn Văn Đua. Miếng đất vàng trong tay dân đã bị bọn tư bản đỏ giày xéo từ 20 năm trước với cái gọi là Dự án nhà ở công nhân. Họ đẩy dân ra đường, chiếm lấy đất, bán sạch cho tư nhân và không hề có một dự án nào cả. 

Họ là doanh nghiệp Trường Thịnh, sân sau của Liên đoàn Lao động TPHCM. Sau khi nỗ lực phá đến đồng vốn cuối cùng, họ bán luôn dự án. Mặc cho dân tan nhà nát cửa. Bán xong, thì công ty... giải tán, vì đất dẫu gì cũng đã tóm xong, ngân sách cũng đã tiêu sạch.

Họ tước sạch trên tay dân, không cần vũ khí, mà chỉ bằng tờ A4.

Hôm nay, những người dân oan này rời trụ sở tiếp dân của Thanh tra Chính phủ ở tận Hà Nội để về lại mảnh đất của họ. Họ dựng chòi và kêu cứu ông Nguyễn Thiện Nhân.

Cụ Hải, cụ Đua, hay anh Cang, nhiều vô số kể.

Nhưng ông Nhân thì chỉ có một mình.

FB TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 24.06.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.