dimanche 14 septembre 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Hoa hậu hòa bình mang lại lợi lộc gì cho Việt Nam, ngoài suốt ngày ồn ào như cái chợ ?


Đăng hình bản đồ Việt Nam một cách ác ý (có hình đường lưỡi bò phi pháp, không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), trong sự kiện quảng bá cô Hoa hậu của tổ chức này sắp đến Việt Nam để dự đêm chung kết hoa hậu Hoà Bình Việt Nam.

Bị khán giả Việt Nam phản ứng, tổ chức này (Miss Grand International) đã đăng thư xin lỗi, gỡ bỏ thông tin sai trái và khẳng định "Đây là lỗi sai ngoài ý muốn và đáng tiếc", nhưng nhiều khán giả Việt Nam không chấp nhận lời xin lỗi.

Bởi khán giả cho rằng, không hề "ngoài ý muốn".

*** Mấy năm qua, ở Việt Nam rộ lên "Hoa hậu hòa bình", với đủ loại ồn ào. Ồn ào đầu tiên phải kể đến là mấy cô thí sinh dạc họng ra hô lớn : "Mít Gờ rennnnn" với tông giọng cao nhất và chói nhất.

Tiếp theo là những cuộc cãi lộn lùm xùm hết trong nước thì lại sang đến nước ngoài, nhất là lần có thí sinh Việt Nam thi không đại giải. Có vẻ ông chủ người Thái Lan của tổ chức này rất thích khiêu khích, rất thích ồn ào, rất thích đốp chát với mấy cháu teen teen chưa hết nông nổi, và cứ thế ồn ào lan rộng, chẳng ra một cái thể thống gì.

Ngoài sự ồn ào thi cử, chưa thấy các "hoa hậu hòa bình" ở nhà ta làm được một cái trò trống gì nên hồn.

Ở Việt Nam, đã có người lên ngôi cao nhất của cuộc thi này, đó là cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Đội vương miện xong, cô mạnh dạn nói mình đã "lao động cật lực trong suốt nhiệm kỳ đến mức có lúc không thở nổi", nhưng không biết cô ấy đã quảng bá được tí gì về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hay chưa.

Để rồi sau đó, cô ấy làm gì trong nước, báo hại đến mức nào thì chắc đã rõ.

*** Nghe này "Hoa hậu hòa bình quốc tế", chúng tôi đã quá thừa thãi hoa hậu, đã quá mệt mỏi về những lùm xùm và ồn ào hoa hậu mà các bạn góp phần không nhỏ vào những lùm xùm, ồn ào ấy. Thế nên, mạn phép không chào đón các bạn.

Cái gọi là "Hoa hậu hòa bình" ở nước tôi cũng chẳng mang lại hòa bình hay bất cứ lợi lộc gì cho nước tôi ngoài những trò tào lao vô bổ, cãi nhau ồn ào. Thì, chúng tôi không cần các bạn, không cần có thêm hoa hậu kiểu như này.

Dù là game giải trí thôi, nhưng đụng đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia của chúng tôi, các bạn không còn tư cách để đến đây. Chúng tôi không cần sự xuất hiện của các bạn và cũng chẳng lấy làm vinh dự khi đất nước này mọc thêm một "hoa hậu hòa bình" đâu !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 13.09.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.