Bắc Triều Tiên xưa giờ nghe nói cực đoan phi lý, quá cứng rắn trong mọi việc. Nào là quan chức họp ngủ gật: Xử. Tuyển thủ túc cầu thua trận nhục nhã: Lao động khổ sai...
Nhưng có đôi khi, nếu có những quyết định cứng rắn dành cho những đứa "con cưng của chế độ", ắt hẳn mọi thứ có lẽ sẽ khác.
Ví dụ như đội ngũ nhân viên nhà Đài Quốc gia VTV, mệnh danh là "nhà trẻ con cái các cụ", quá nhiều lần phạm phải sai lầm sơ đẳng, ai xử? Hoàn toàn không, vẫn ngông nghênh thách thức dư luận.
Bây giờ thì bộ mặt Quốc gia mà các lãnh đạo cấp cao đã tập trung tiền của, nhân lực vật lực để hoành tráng ra cả thế giới đã bị VTV đạp đổ xuống sông xuống biển. Âu có phải là hệ lụy từ những sự khệnh khạng trước đây.
Nói thật lòng, tôi mong một hành xử "Bắc Triều Tiên", thậm chí khốc liệt hơn nữa nhằm vào toàn bộ lãnh đạo VTV và toàn ê kíp. Thà một lần đau.
Chỉ sợ là lại tiếp tục ve vuốt, bỏ qua vì "xấu chàng hổ thiếp", lại tiếp tục đầu tư khủng tiền của cho sự kiện tròn 4 tháng sau.
VÕ
KHÁNH TUYÊN 30.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.