Tin sáng
1. "Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin về việc nhiều học sinh lớp 12 'tự nguyện' nghỉ học". "Học sinh bị hiệu trưởng phán: 'Có thi cũng không đậu' dù chưa thi tốt nghiệp".
Hôm qua nghe hiệu trưởng và các giáo viên liên quan giãi bày khác, nhà cháu đã mừng, hôm nay sở thông báo khác, bèn buồn: "Nghỉ học sau khi bị thầy cô, hiệu trưởng nói "học yếu". Nó lại là cái bệnh thành tích rồi. Thôi nhanh nhanh giao cho trường đi, và cũng... bình thường hóa cái gọi là bằng PTTH đi, gọi là chứng nhận học hết đi, rồi đời dạy tiếp, phỏng ạ? Chứ đằng nào chả tốt nghiệp tới 99.9999999 % phỏng ạ phát nữa?
2. "Chuẩn bị, bổ sung quân số tham gia diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Quốc khánh"- Có nên thuê truyền hình Nga sang làm trực tiếp không ạ?
3. Xin chia buồn với chị Nguyễn Thị Sơn và gia đình ạ: "CEO hãng vắc xin Covid-19 'Made in Vietnam' qua đời".
4. "Giáo hoàng Leo XIV gọi điện cho Tổng thống Ukraine, chưa có kế hoạch thăm Mỹ"- Vầng, mong ngài chăn dân với tinh thần công bằng, bác ái và nhân văn, tràn đầy tình thương yêu... ạ.
5. "Thi hành kỷ luật, chuyển công tác với Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch"- Bạn này hôm nọ có công văn khẩn về việc phong giáo sư sao đó. Thặc, chả hiểu ra làm sao?
6. "Tài xế ô tô bị tố hành hung cô gái 23 tuổi ở Bắc Giang là cán bộ xã"- Nhà cháu xem clip lúc nằm trên ô tô, tất nhiên là đeo tai nghe, và khẳng định là thằng này say cmnr. Cán bộ mà rất láo, như một thói quen trịch thượng, cha mẹ dân. Lý luận thì nỗn nận, rất tù mù thế mà làm cán bộ được thì tài thật. Chắc chắn cú này thì tèo em ạ. Đang cần tinh giản mày lại chủ động thò đầu vào?
7. "Nhiều trung tâm, cơ sở ở Bình Thuận vi phạm dạy thêm, học thêm khi bị kiểm tra"- Hôm nọ nhà cháu trao đổi với một vị giáo sư nổi tiếng về món dạy thêm học thêm này. Ổng nói đại ý, bao giờ đủ trường công cho tất cả học sinh, không còn phải giỏi bằng mọi giá... thì hết học thêm dạy thêm học thêm, chứ giờ, đố mà cấm.
8. "Người đàn ông chém hỏng 2 ô tô vì dừng đỗ lấn đường ở Đồng Nai"- Hì hì chắc mới nhận tiền đền bù đất chả hạn, rồi chả biết dùng gì?
9. "Quốc hội 'vừa chạy vừa xếp hàng' tháo gỡ 'điểm nghẽn của điểm nghẽn'"- Vầng, nhà cháu hiểu ạ.
Tin chiều
1. "Thôn gắn biển QR đầu hẻm, đường thôn hiện đại hơn nhà mặt phố"- Hết sức xịn xò ạ. "khi có tiệc hiếu hỉ, việc mời khách ở xa không còn là nỗi lo lắng về việc chỉ đường. Thậm chí việc bán lúa cho thương lái ở thành phố Huế cũng trở nên dễ dàng hơn khi chỉ cần gửi mã QR vị trí"- Tất nhiên trưởng thôn phải trẻ và có học, chứ một số bác cán bộ lỗi lạc giờ vẫn mù tịt món này, kiểu như: Địa chỉ Email hả, Nguyễn Văn A, 17/5/14 đường H phường B thành phố ABCD, hoặc là, sáng chú đi làm nhớ bỏ vào cặp rồi nhưng cặp lại... để quên ở nhà.
2. "Khởi tố nguyên chủ tịch Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu"- Thôi xong, một chị đẹp. Dân miền Tây rất hay mua vé số, tức là thu nhập của các vị cỡ này rất cao, thế mà vẫn tham. Bèn.
3. "Cho vay 1 tỉ từ sáng tới chiều, lấy lãi 150 triệu"- Kinh thặc, ôi ngân hàng nhân dân?
4. "Mua bảo hiểm tai nạn điện được 2 tháng thì bị điện giật chết, 2 năm sau vẫn chưa nhận được tiền"- Thế là bảo hiểm... lừa à? Nhưng lại cũng xui, tự nhiên lại đi mua bảo hiểm?
5. "Gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai về Bình Định công tác được hỗ trợ thế nào?"- Đề xuất hỗ trợ khoán chi phí đi lại 2 lượt (đi và về) trong 1 tuần (1 tháng 8 lượt) đối với cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố Pleiku về công tác tại Trung tâm hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Bình Định.
Đề xuất vận dụng chế độ phụ cấp lưu trú theo quy định thông tư 12 của Bộ Tài chính để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức. Về chỗ ở, đề xuất hỗ trợ khoán chi phí thuê chỗ ở hằng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện này.
Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cũng đề xuất thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài trong 3 năm đầu kể từ khi có quyết định sắp xếp, sáp nhập của cấp có thẩm quyền.
Cộng với số ở Bình Định nữa, cán bộ vẫn đông phết, phỏng ạ?
6. "Trung tướng Nguyễn Minh Đức: 'Đối tượng gọi điện, nêu rõ số căn cước, vậy lộ lọt ở đâu?'"- Ai trả lời hộ trung tướng với đi ạ, chứ nhà cháu thì chịu ạ.
7. "Sau bữa sáng tại nhà Bí thư Hà Nội, Thuận An được làm cầu Vĩnh Tuy 2"- Ăn sáng ra ăn sáng thế chứ? Nhưng kể, cứ ăn sáng mà làm được cầu (xịn xò) thì... nên phát huy ạ, he he.
8. "Sự thật câu chuyện "thanh niên gặp tai nạn, có vợ và người yêu cùng vào thăm""- Đọc là biết ngay chuyện chế rồi, thế mà cơ quan chức năng vẫn "yêu cầu xác minh"? Mà kể cả có thật thì có cần cơ quan chức năng phải xác minh không, và xác minh để làm gì? Nhà bao việc?
Tin tối
1. "Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị nói về việc đưa đoàn cán bộ sắp nghỉ hưu đi học tập kinh nghiệm"- Ahihi buồn cười vãi. Học tập kinh nghiệm để... về hưu. May, dư luận phản ứng thì bèn rồi. Nhẽ ghi rõ: Để "thưởng" cho các đồng chí lãnh đạo lao động vất vả sắp về hưu... thì có khi yên ổn, bởi lâu nay cũng đã có những nơi từng thế rồi mà.
2. "Bắt tạm giam nguyên cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cùng 4 đồng phạm"- Đấy phải thế chứ, chả nhẽ bọn làm giả từ thuốc tới sữa tới thực phẩm chức năng chúng... to quyền thế?
3. "Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin cán bộ công an phường bị tố đánh người"- Lúc xem cái clip này nhà cháu nghĩ ngay: Tèo rồi con ơi. Và trừ cái anh thường phục tát cô gái cật lực nhưng vẫn nhơn nhơn ra, ngay mấy anh cảnh phục cũng có vẻ tẽn tò lắm, nên cứ lẳng lặng chứ chả thấy ai sử dụng "chức năng công vụ" để xử lý gì cả. Cú đánh bằng lưng bàn tay kiểu rờ ve cũng đủ đau để cô bé ôm mặt khóc rất lâu, và giờ cũng nên vào Vinmec mà nằm hihi.
À thêm nữa, đàng hoàng thì sợ gì mà sau đó cũng chính người thường phục đánh cô bé leo lên định tháo camera, ahuhu ahuhu...
Trong khi đó, vụ anh cán bộ xã ở Bắc Giang hình như đã... thỏa thuận với gia đình để cô gái rút clip trên mạng xuống. Anh này mà nói không say hay bị tâm thần đột ngột thì chứng tỏ là công tác tổ chức của chúng ta để lọt người có hành vi rất bất thường vào cơ quan quyền lực, dẫu là xã, nhà cháu thặc.
4. "Mang chim đến quán cà phê không có giấy tờ sẽ bị phạt"- He he rất... ấn tượng ạ. Nhà cháu nhớ có thời một bác ca sĩ cứ nhậu là hay bịa bài của bác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là : Có một loài chim không bao giờ bay/ là loài chim quý mỗi thằng có một con...
5. "Hàng chục cây kơ nia trong khu rừng gần UBND huyện bị triệt hạ"- Gần giải thể huyện rồi, bèn... Ở huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum ạ.
6. "Ba tháng, một nhạc sĩ nhận hơn 1 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc"- Xin chúc mừng giới nhạc, tất nhiên không phải ai cũng được thế ạ? Nhiều ông cũng nhạc sĩ, viết xong chỉ nhõn mình hát mình nghe he he. Một số khác thì đi gạ các cơ quan xí nghiệp công ty doanh nghiệp để viết đơn vị ca, viết để đi dự thi văn nghệ quần chúng, nhưng cũng báo cáo rổn rảng trong thành tích sáng tác.
7. "Cuộc sống của Đại tá, NSND Trần Nhượng tuổi 73 hiện ra sao?"- Ai bảo bác chia tay nhiều... vợ quá ạ: "Ông từng trải qua 3 đời vợ và ở tuổi ngoài 70 vẫn sống một mình. Kể từ khi chia tay người vợ thứ ba, sức khỏe của Trần Nhượng không tốt, có nhiều bệnh nền", nhưng ảnh minh họa thì cụ đẹp và khỏe lắm ạ.
8. "Ngành điện rất thua lỗ, sao vẫn cứ độc quyền?"- Hỏi câu nào dễ hơn được không thưa đại biểu quốc hội Nguyễn Duy Thanh.
VĂN CÔNG HÙNG 13.05.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.