lundi 12 mai 2025

Dương Quốc Chính – Quá ngon ăn !

Mình đọc cái văn bản của Vin (thực ra là công ty con) xin được đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam thấy yêu cầu một trời ưu đãi.

Điển hình là được vay 80 % vốn, khoảng gần 50 tỉ đô, KHÔNG LÃI, trong 35 năm.

Ngoài ra, anh Vượng còn xin đầu tư các dự án bất động sản ven các ga đường sắt. Tiền trả nhà nước là tiền khai thác đường sắt trong 99 năm và giá vé đề xuất tương đương tối thiểu 60-75 % giá trần vé máy bay. Được miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ dự án.

Như thế này thì ngon ăn quá ! Riêng cái 50 tỉ đô vay không lãi 35 năm đã ngon rồi, đủ nuôi thằng "nghiện" VinFast !

Trước đó mấy hôm, cũng một công ty con khác của Vin đã xin huy động vốn cho dự án Cần Giờ tới 83 %, khoảng 180 ngàn tỉ, nhưng chưa được Sở Xây dựng TPHCM chấp thuận do chưa đúng luật.

Hai động thái trên cho thấy là Vin đang rất cần huy động vốn, cần rất nhiều tiền.

Với dự án đường sắt cao tốc, mình cho là cứ đấu thầu quốc tế thôi. Chứ cơ chế xin cho kiểu kia thì ...à, mà thôi !

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 11.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.