dimanche 6 avril 2025

Võ Khánh Tuyên - Người khốn khổ

 

Trong vụ bà mẹ giết (các) con ở Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, xét cho cùng hiện nạn nhân khốn khổ, bị ảnh hưởng dai dẳng nhứt vẫn là hai đứa con lớn.

Một đứa học lớp 11, một đứa học lớp 9, độ tuổi đã biết cảm nhận sâu sắc mọi thứ tác động đến bản thân từ xã hội. Đặc biệt là từ bạn bè, hàng xóm, thậm chí cả người thân.

Hai đứa con nhỏ đã mất thì cũng mất rồi, bà mẹ tàn ác cũng sẽ phải trả giá, người cha cũng đã mất trước đó.

Rồi sự việc rúng động cũng sẽ dần phai nhạt đối với xã hội. Chỉ còn lại nỗi đau, sự mặc cảm kéo dài, trong khi chúng sẽ ngày càng lớn.

Với đặc thù của xã hội Việt Nam, có lẽ chúng sẽ tự lớn mà gần như không có sự hỗ trợ về tâm lý của các tổ chức xã hội.

Nếu được người thân hai bên nội ngoại bảo bọc, thương yêu, giúp đỡ và định hướng đúng đắn thì quá may mắn. Bằng không, sẽ không loại trừ nỗi lo, thậm chí gánh nặng cho xã hội sau này ở nhiều mặt.

VÕ KHÁNH TUYÊN 06.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.