Có 3 câu hỏi trong đầu, xin há mồm nói ra để kết thúc chuyện bọn kẹo rau lừa đảo.
1. Người đem viên kẹo đi xét nghiệm không có trách nhiệm gì, không thuộc cơ quan hữu trách nào, chỉ rảnh quá, nên đem xét nghiệm chơi.
Nhưng từ đó mới lòi ra "viên kẹo bằng một đĩa rau" là kẹo mua từ Tàu, chẳng có vườn nguyên liệu nào cả Và rất nghiêm trọng, có chứa Sorbitol nhưng bị giấu diếm...Các cơ quan quản lý có đang làm việc không?
2. Các thằng các con nghệ sĩ, người mẫu hoa hậu khác ... quảng cáo tùm lum trước đó thì sao?
3. Từ câu hỏi số 2 suy ra câu số 3. Tại sao dân mình lại dễ tin vào quảng cáo như vậy?
Thực phẩm mỹ phẩm, thuốc men là những thứ phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt nhất, và người tiêu dùng phải hết sức thận trọng khi quyết định mua và sử dụng. Đây lại chỉ vểnh tai lên nghe bọn dốt nát, thiếu lương tâm nhưng dư thừa lưu manh, nói tào lao rồi tin sái cổ. Why?
Hãy ra một tiệm thuốc, mua một hộp thuốc bổ ma dê in Vietnam thôi, ví dụ Vitamin B1. Rồi lấy cái giấy bên trong ra đọc, xem các thông tin phải công bố cẩn thận chi tiết tới mức nào. Để thấy nên dùng theo hướng dẫn y khoa hay dùng theo bọn KOL ?
THÁI VŨ 06.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.