lundi 11 janvier 2021

Nguyễn Công Khế - Covid, bầu cử Mỹ, đại hội đảng Việt Nam...


Một năm trôi qua. Tôi không tự hiểu được là tại sao có một năm 365 ngày quái ác như vậy. Tôi không triết lý. Không suy đoán. Không tin vào dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga.

Tôi nghĩ nhiều về số phần con người trong cái vòng xoáy của Đất Trời. Dịch phát đi từ Vũ Hán hơn một năm nay. Hai triệu người đã chết. Nó hư hư, ảo ảo. Đến nỗi, mỗi khi có người bị nhiễm hoặc chết vì Covid-19 ở bên Cali, một người Việt làm truyền thông bên đó, giựt mình nói : Covid là có thật đó nghe mọi người. Đừng đùa giỡn với nó.

Cái chết đến lúc được xem như sự giỡn cợt. Chết đến hai triệu người, bằng cuộc chiến tranh Việt Nam trong 21 năm ở hai phía, từng khiến thế giới kinh hoàng, phẫn nộ.

Thế nhưng, không sao cả. Ở Mỹ vẫn rất ồn ào về cuộc chuyển giao quyền lực giữa hai vị đương kim tổng thống và tổng thống vừa đắc cử.

Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cũng chuẩn bị các ghế ngồi quyền lực cho các nhân vật sẽ trụ được. Các bình luận đâu đó bên chén trà, ly rượu của người dân và các bô lão : nếu lần này Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà còn ở lại, chắc lò của ông sẽ phải đốt tiếp vài cây củi bự còn lại, làm chướng tai gai mắt thiên hạ. Và nếu còn những khúc củi như vậy, thì công cuộc đốt lò của ông đề ra chưa hoàn tất.

Dù được xác định nhân sự chủ chốt của Đại hội là tuyệt mật, nhưng những lời đồn đoán cho bốn chiếc ghế tứ trụ cũng được các quy trình theo thông lệ truyền thống đã được chốt lại. Và có thể sẽ bàn tiếp ở một vài chi tiết bổ sung cần thiết cho vấn đề vùng, miền.

Mùa đông năm nay lạnh giá trên khắp thế giới. Ở Hà Nội, các bạn tôi cho biết rằng, lạnh đến nỗi hoa không bung nở được.

Con người đối với nhau ngày càng ít bao dung cho nhau. Lạ lùng thật. Chỉ riêng chuyện bảo vệ ôngTrump và ngược lại, thì đã khối người bạn bè của tôi khó nhìn mặt lại nhau sau những cuộc cãi vã nảy lửa.

Thế thì tôi mới dần hiểu ra công cuộc hòa giải giữa hai bên người Việt sau chiến tranh sao mà nó kéo dài và khó khăn đến như vậy. Mà không phải chỉ đối với người Việt chúng ta, sự hàn gắn giữa những người Mỹ với nhau cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Ta nhìn qua sự kiện người biểu tình chiếm đồi Capital vừa rồi, sẽ tự khắc hiểu.

Cái thế giới mà chúng ta đang sống trong hiện tại phức tạp hơn nhiều những gì ta thường hay suy nghĩ về nó.

NGUYỄN CÔNG KHẾ 11.01.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Mời đọc lại: Nguyễn Công Khế - « Mù sương phi cảng não nề » thời Covid

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.