Tin sáng
1. "Đưa người đánh cụ ông ở phường Sài Gòn về trụ sở công an làm việc"- Biết ngay hôm nay thằng này sẽ được lên... báo về chuyện lên phường. Hơi tiếc, chưa có ảnh nó ngồi trước bàn... làm việc.
"Bước đầu, người đàn ông này được xác định là N.L.M.T. (39 tuổi, ngụ TPHCM). Tại cơ quan công an, ông T. trình bày do trong quá trình lái ô tô di chuyển ngoài đường đã xảy ra va quẹt với cụ ông đi xe máy, sau đó đã có hành động đánh người này"- Việc méo gì phải viết tắt tên nó, thằng côn đồ.
2. "Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu nam hành khách trên chuyến bay đến Việt Nam"- Ông này đang bay sang Việt Nam công tác, bèn ra tay với tư cách bác sĩ. "Lúc đó một người đàn ông Nga bị tăng huyết áp cấp trên chuyến bay từ Matxcơva tới Hà Nội. Bộ trưởng Mikhail Murashko đã hành động và giúp ổn định tình trạng của người này trong vòng một giờ", một trang mạng Nga đưa tin. Chuyện xảy ra tuần trước, nhưng mới với truyền thông Việt Nam.
Ông Mikhail Murashko (58 tuổi) là bác sĩ, chính trị gia người Nga, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga kể từ tháng 1-2020.
3. "Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó bí thư Thành ủy TPHCM"- Ôi họ Văn của tôi, bắt quàng làm... tin cái, vì đúng họ rồi, không cần làm họ nữa. Sinh năm 1976, quê quán TPHCM, có trình độ thạc sĩ kinh tế - chính trị, cử nhân khoa học chuyên ngành sinh học, cử nhân hành chính học, chị hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV, chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM, trẻ và... xinh.
4. "Thống đốc Mỹ: 'Mạng xã hội là căn bệnh ung thư'"- Thế dân Việt sẽ rất nhiều... ung thư. Và thống đốc đồng quan điểm với TS Đoàn Hương của chúng tôi: Vô công rồi (chị nói rỗi) nghề.
Đêm nằm nghĩ mãi không ra/ tại sao tiến sĩ lại là... (bập bập), tưng tưng...
5. "Công an tìm chủ sở hữu con trâu liên quan vụ tai nạn giao thông chết người"- Ở Ninh Bình ạ. "Khoảng 20h10 ngày 10/6/2025, tại đường nhựa thôn Khả Duy (trước thuộc xã Mộc Hoàn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nay là phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình), xe máy BKS 18P8-8683, do anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993, trú phường Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, nay thuộc tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở cháu Nguyễn Mạnh Hải (SN 2014, trú phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) lưu thông theo hướng Châu Giang - Mộc Hoàn, đã va chạm với một con trâu.
Vụ việc khiến anh Lộc tử vong tại chỗ, cháu Hải bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, còn xe máy hư hỏng nặng. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ sở hữu con trâu". Vui nhất là: Đặc điểm nhận dạng, con trâu đực, màu đen, dài khoảng 1,9 m, cao 1,6 m, trên sườn phải phía sau có hai vết trầy xước mất da.
6. "Cựu Chánh án TAND H. Đắk Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để giúp vợ"- tin này bẩn thỉu quá, định không điểm, nhưng thôi, trót rồi, 3 đấm thành 1 đạp, bèn.
7. "Thiếu giáo viên nhưng nhiều địa phương vẫn chờ hướng dẫn"- Vào học gần nửa tháng rồi ạ. Cái này mấy chục năm rồi vẫn vậy, nó giống như hồi covid, muốn ra đường phải lên phường, muốn lên phường phải ra đường. Giải pháp: Giao quyền tự chủ biên chế cho ngành giáo dục. Cả kinh phí nữa, phẻ re.
Cho tin này vào đây cho nó không... trái tuyến: "Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa".
8. "Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh, tài xế khai 'để nạn nhân thiệt mạng, sẽ không phải đền bù tiền'"- Vụ này thì khốn nạn quá, không còn tính người. Chả biết luật có thế không, nhưng từ hồi sinh viên nhà cháu đã nghe đồn một vài anh em lái xe thuê dặn nhau, nếu lỡ tông người mà nhắm tàn phế thì... tông cho chết hẳn, đi tù còn hơn nuôi người tàn phế cả đời. Theo nhà cháu biết, thì có đi tù thì vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự, là bồi thường. Tới giờ, từ miệng thằng này khai ra, nhà cháu rùng mình, té ra nó là sự thật. Là người bình thường không ai nghĩ và dám làm thế.
9. "Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị"- Nhà cháu (và nhiều người nữa) hân hoan đón đợi kết quả ạ. Hôm qua nhà cháu đọc, rồi nghe ti vi đọc lại, thấy đây là vấn đề cực lớn, là cốt lõi để bộ máy chính quyền, đoàn thể hoạt động tốt. Hầu như tất cả các cơ quan đoàn thể đều phải sắp xếp, tinh gọn.
Hai mảng chính gồm: "Sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ"- thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương; rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết; nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
Và "Hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ"- chỉ đạo hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Vân vân và hy vọng.
Tin chiều
1. Té ra cái ông bị thằng tài xế ba mấy tuổi đấm túi bụi ở Sài Gòn đã 72 tuổi, đáng tuổi bố, thậm chí ông nó, mà nó đánh dã man thế. Công an đã giữ xe, còn người chưa nghe giữ nhưng chắc cũng coi như, hoặc chả chóng thì chầy. Nhà cháu nghĩ chênh nhau vài tuổi đã kịch liệt công phẫn rồi, mà đây, 72 tuổi.
Theo nhiều anh em, hihi, cụ cứ vào bệnh nào sang nhất mà nằm, chọn chế độ nào cao nhất mà dùng, có chỗ chịu rồi, coi như một phen điều dưỡng và kiểm tra sức khỏe.
2. "Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức"- Tất nhiên rồi, đồng chí Thức của chúng ta, khi bị bắt là cựu giám đốc sở Giáo dục, nhưng đương kim Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Rất là bèn ạ.
Liên quan, cũng tất nhiên: "Đình chỉ sinh hoạt đảng Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và 4 thuộc cấp".
3. "Bí thư Trần Lưu Quang: Sắp tới TPHCM có những thay đổi lớn về cán bộ"- Khối bác "đương kim cán bộ" ngồi run.
4. "Phá đường dây cá độ 4.500 tỉ qua mạng bong88.com, bắt 'ông trùm' Hoàng Tạ Minh Cường"- Kinh thặc, tiền đâu nhiều thế hà giời?
Đây, đã kịp thế này rồi đây: "Giả mạo hướng dẫn cài VNeID, chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng". Dễ lừa và lừa cũng dễ. "Từ tháng 2, nhóm tội phạm thành lập công ty "ma" tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài". Đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của gần 400 người Việt Nam.
5. "Gia Lai: Đột kích loạt tụ điểm ‘bay lắc’, đưa 148 người về trụ sở công an" - Gần nhà cháu mà nhà cháu không biết gì? Đọc tin xong, ông nhà văn Nguyễn Một, giờ đang hưu trí nhưng viết sách vẽ tranh ở Biên Hòa vội vàng hỏi ông em Trần Hiếu, tác giả bài viết: Có anh VCH của chúng ta trong danh sách không? Vụ này lớn, đích thân thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, và đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra nhiều tụ điểm nghi có hoạt động "bay lắc" tại phường Diên Hồng (thuộc thành phố Pleiku, Gia Lai cũ).
May, hôm qua nhà cháu... ngủ sớm, he he.
Liên quan: "Quán karaoke bố trí nhân viên “đi khách” tại phòng hát", ở Phú Thọ. Ơ té ra quán karaoke còn kiêm nhiệm nhiều việc hè?
Lại nữa: "Phong tỏa, khám xét quán karaoke nổi tiếng bậc nhất ở Quảng Ngãi". Thôi thì bèn.
6. "Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Nhan sắc cũng cần tiền..."- Ai chả cần, kể cả... tôi, không nhan sắc.
7. "Nữ shipper tố bị khách hàng hành hung"- Đánh phụ nữ đã chả ra làm sao, đánh shipper càng khốn nạn. Người ta đi làm vất vả khổ sở, cho cho thêm thì thôi, còn đánh.
VĂN CÔNG HÙNG 15.09.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.