samedi 19 juillet 2025

Lê Nhàn – Kỹ năng sống

 

Cậu bé này sống sót thần kỳ y như cô bé và con chó ở bên Mỹ.

Hôm mình đi Maldives an toàn, nhưng khi vừa về tới Việt Nam là nghe bên đó bị chìm tàu và mọi người rơi hết xuống biển, may mà cứu kịp.

Lúc lên tàu là mình đã « địa » rồi. Ở đầu tàu và cuối tàu có khoảng trống, nếu mà tàu nghiêng là mình bơi ra đường đó.

Không biết con tàu ở Quảng Ninh thế nào, có vẻ như nó bị bịt kín hoặc mọi người không biết bơi hay sao mà đi tới 34 mạng và 8 người còn đang mất tích.

 

Có lẽ tiêu chuẩn ở các trường học phải thay đổi là buộc phải có hồ bơi để học sinh mỗi tuần có một giờ xuống bơi, kỹ năng này cực kỳ cần thiết.

À nhưng mà hôm qua mình có nói chuyện với một bệnh nhân. Cô ấy là giáo viên dạy bơi và nói rằng các trường thường ép cho học sinh đi học bơi chủ yếu là đi cho có, chứ học kiểu đó chỉ thu tiền chứ không bơi được.

Học sinh đi học ở ngoài biết bơi và có chứng chỉ hẳn hoi nhưng nhà trường không chấp nhận, buộc phải đóng tiền để đi học bơi nhưng giáo viên dạy bơi lại khẳng định là học kiểu đó là chỉ cưỡi ngựa xem hoa.

LÊ NHÀN 19.07.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.