Mặc cho gã say rượu Medvedev cựu tổng thống và thư ký Hội đồng An ninh Nga, cùng Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga lên tiếng dọa rằng, Ukraina mà tấn công Moskva vào ngày 9/5 này sẽ bị xóa sổ ngay. Ý là Nga sẽ tấn công hạt nhân đấy. Sợ chưa?
Nhưng Ukraina vẫn cứ đưa chiến tranh vào trái tim nước Nga, nhất là những ngày trước lễ kỷ niệm 80 ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Đêm 5 rạng sáng 6 tháng Năm năm 2025, bầu trời thủ đô Moscow lại vang tiếng còi báo động.
Hàng loạt máy bay không người lái (drone) tấn công từ nhiều hướng khiến Nga buộc phải đóng cửa toàn bộ 4 sân bay lớn phục vụ thủ đô. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Ukraine mở các cuộc tập kích sâu vào nội địa Nga – và không phải lần cuối.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 19 drone đã bị đánh chặn trong đêm, cùng với 4 chiếc khác bị bắn rơi trong ngày. Dù không có thương vong dân sự, nhưng những động thái này cho thấy một bước leo thang mang tính biểu tượng – khi trái tim chính trị và truyền thông của Nga không còn là bất khả xâm phạm.
Ukraine không phủ nhận trách nhiệm – nhưng cũng không công nhận. Kyiv lâu nay vẫn duy trì chiến lược “không xác nhận” nhưng lại công khai khẳng định quyền tự vệ bằng các biện pháp bất đối xứng.
Dù Moskva không thiệt hại gì đáng kể, nhưng các sân bay phục vụ khách quốc tế đã phải đóng cửa trong nhiều giờ. Đây là lần thứ tư sân bay Sheremetyevo ngừng hoạt động trong những ngày gần đây.
Theo tôi thì Ukraina chả dại tấn công trực tiếp Moskva trong những ngày này đâu, mà chỉ bay trên trời để “chào mừng” Putin cùng nguyên thủ các quốc gia đến thủ đô Nga dự lễ phát xít mới kỷ niệm chiến thắng phát xít cũ thôi.
Ukraina chẳng cần động binh trong những ngày này, cứ “chào mừng” thế cũng đủ làm cho khối kẻ bạn bè Nga và cả Putin đái mẹ ra quần rồi.
Viva Ukraina! Slava Ukraina!
(Ảnh minh họa không cần phải thật).
TRẦN QUỐC QUÂN 06.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.