Hoa hậu Thùy Tiên đã bị hoãn xuất cảnh 60 ngày để phục vụ điều tra, liên quan vụ án kẹo rau củ Kera.
Tương lai nào cho nàng hậu được nhiều bạn trẻ xem là thần tượng, biểu tượng của nhan sắc tót vời, trí tuệ cao siêu (thạc sĩ Anh quốc) và lòng nhân ái bao la bát ngát?
Trước hết, Thùy Tiên có mối quan hệ đặc biệt với Quang Linh – không phải đối tác bình thường: Hai người không chỉ "quen biết", mà hợp tác sâu rộng, gắn bó mật thiết trong nhiều dự án thiện nguyện, truyền thông từ nhiều năm qua. Đây là cơ sở để dự đoán họ có thể có sự hiểu biết sâu về các hoạt động chung, khó có thể giải thích “tôi không biết gì về vụ việc”.
Trên trang Facebook cá nhân, cô Thùy Tiên khẳng định kẹo Kera là “đứa con tinh thần”, nghĩa là xác nhận tham gia vào giai đoạn đầu tư, xây dựng ý tưởng, sản xuất, có trách nhiệm với chất lượng và tính trung thực của sản phẩm. Do đó cô không thể viện lý do “chỉ là người quảng bá, không biết rõ bên trong”.
Hoa hậu Thùy Tiên đã tham gia trực tiếp, có hệ thống vào các hoạt động tiếp thị, truyền thông. Nhiều phiên livestream bán hàng, clip sản xuất, đăng bài thường xuyên trên mạng xã hội → Thùy Tiên đóng vai trò "kích hoạt lòng tin công chúng".
Cô là gương mặt đại sứ thương hiệu, hình ảnh “người kén ăn rau” gắn liền với “kẹo Kera” – tức thương hiệu gắn với cá nhân.
Sở dĩ kẹo rau Kera có tốc độ bán khủng khiếp, hơn 100 nghìn hộp sau khoảng 2 tháng, là do một phần ảnh hưởng từ thương hiệu cá nhân của Hoa hậu Thùy Tiên, thần tượng của rất nhiều bạn trẻ, trong đó có nhiều học sinh trường chuyên, cùng với ngôi sao thiện nguyện Quang Linh và ngôi sao tiktok Hằng Du Mục. Bộ ba ngôi sao đã tung tuyệt chiêu “hào quang ảo ảnh”, “tam kiếm hợp bích”, “vạn dạ mê sao”… để thu hút, lừa đảo dân chúng.
Thùy Tiên chỉ bị xử phạt 25 triệu về hành vi không thông báo rõ cho người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội. Cô đã thoát án phạt về hành vi quảng cáo sai sự thật cùng với Quang Linh, Hằng Du Mục trước đó. Tuy nhiên, lần này, thần may mắn có mỉm cười với hoa hậu lần nữa hay không, chúng ta hãy chờ xem. Theo tôi là rất khó, trước những điều tra viên xuất sắc của Bộ Công an, mọi sự thật sẽ được phơi bày.
P/s: Chỉ lo cho các bạn trẻ, trong đó có nhiều em học sinh trường chuyên – mầm non tài năng, quá mê muội “thần tượng”. Rồi đến khi bị họ bán đứng, vẫn một lòng một dạ trung thành bảo vệ đến cùng, cay cú không chịu thừa nhận sự thật. Như vậy khi nào các bạn mới trưởng thành?
TRẦN QUANG ĐẠI 05.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.