Sáng ngồi café, mấy cha chê bai vụ thuế 46 % ảnh hưởng gì tụi mình mà ăn cơm nhà bày đặt bàn chuyện thế gian !
Cha chủ quán đứng gần đó cũng góp miệng "Thuế có 100 % tui vẫn bán cà phê, vẫn kiếm tiền như thường !". Hai ba người còn lại hùa theo, đúng rồi có gì mà xoắn. Định cãi cho họ thông não nhưng thôi về biên tút hay hơn !
Ba người đó, một cha đang bán bún chả, cha kinh doanh chăn gối nệm, bà còn lại mở hàng tạp hóa. Chẳng lẽ tui nói thuế cao hàng xuất chậm, kinh doanh sản xuất khó khăn thu nhập thấp thì thay vì ăn bún chả 65 ngàn/phần họ chuyển sang ăn thứ khác rẻ hơn cha con nhà ông ế thấy mẹ à ?
Còn cha gối nệm, làm ăn ngon lành năm họ thay hay đổi vài lần đồng ra đồng vô rủng rỉnh. Nhưng kinh tế giảm sút thì liệu một năm họ có đến tiệm ổng một lần không ? Rồi bà bán tạp hóa, thứ mà buộc ai cũng phải mua thì thu nhập giảm họ sẽ tiết kiệm hơn. Mua gói thuốc cũng tính toán. Trước bán 10 nay còn 7,8 ; má con bà có dám trề môi chẳng ảnh hưởng gì đến tao hem ?
Riêng quán cà phê, giờ chưa sao, họ còn tấp nập vô làm ly 40-50 ngàn, chớ ít tiền rồi thì cũng ghé ven đường mua vội ly 15-20 ngàn hay uống ở nhà cho rẻ. Nói chung là không chỉ mấy người trên đâu, thuế mà cứ 46 % thì xác định luôn sẽ khó nhiều đó.
Chẳng riêng gì hàng xuất khẩu, bởi nền kinh tế này cộng sinh, cộng hưởng sẽ ảnh hưởng dây chuyền kéo theo các mảng khác. Cả 130 tỉ đô xuất sang Mỹ mà anh Diên ước giảm 30-40 tỉ, thì cứ thử tính bạn đang bán 100 đồng tiền hàng giờ còn được 70 sẽ bóp mồm hóp bụng thế nào ?
An ủi nhau, Mỹ chẳng phải thị trường lớn duy nhất, không có họ ta tìm đường khác, xuất sang Âu Á Úc Trung hay tăng hàng bán nội địa ... Nói thì dễ chớ nếu được cũng phải còn dài. Mình biết vậy thì các nước đồng cảnh chẳng lẽ họ không biết ?
Đấy là chưa kể có khi họ còn chuẩn bị trước, tốt hơn mình. Cho nên chúng mình cùng bàn cùng lo cùng tiết kiệm cùng nghĩ ra cách, chung tay ủng hộ trên dưới vượt qua đận này mới đúng bài.
Quyết sách lớn, tác động nhiều, oánh nhau hay hòa bình từ Mỹ sang Âu, ở Việt Nam hay bên mấy nước lớn đều gián tiếp hay trực tiếp ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo, em út tụi mình hết. Chớ đừng có ngồi đó mà mỉa mai ăn khoai lang bàn chuyện quốc tế ! Không chỉ cho sang mà còn đỡ túng, bớt đói đấy bà con.
HÀ PHAN 07.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.